Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-4-2017] Gần đây một đồng tu khoảng 70 tuổi, mặc quần áo mỏng đến thăm tôi. Bà ấy nói với tôi rằng bà không cảm thấy lạnh ngay cả khi mặc quần áo như vậy trong mùa đông. Còn tôi thì lại phải mặc áo rét vào những ngày này mặc dù tôi mới gần 50 tuổi.

Bà ấy đã có chuyển biến lớn trong vòng sáu tháng và nhìn trẻ hơn tuổi. Bà ấy nói với tôi đó chính là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Thời gian biểu hàng ngày của bà ấy là dậy lúc 2 giờ 30 sáng và thiền định trong hai tiếng. Sau khi thiền định, bà ấy phát chính niệm và đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó bà đi ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Đến buổi chiều thì bà ấy đọc hai bài giảng và đôi khi là ba bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi thực sự ấn tượng và xúc động, tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi lại phía sau trong tu luyện. Nhìn bà ấy rất khẩn trương và rời đi ngay sau khi nói chuyện. Tôi nhận ra Sư phụ đã an bài cuộc gặp mặt này, bởi tâm tính của tôi không đề cao. Đã có một khoảng cách trong tầng thứ tu luyện giữa tôi và đồng tu này.

Quyết tâm tu luyện tinh tấn

Nhìn lại thì quá trình tu luyện gần đây của tôi luôn gặp khó khăn. Tôi đã không thể thức dậy để phát chính niệm toàn cầu vào buổi sáng và lại ngủ gục sau khi chuông báo thức kêu. Khi biết rằng một tiếng đã trôi qua, tâm trạng tôi hết sức buồn bã. Tôi cố gắng bắt kịp việc tu luyện vào ban đêm nhưng sau đó lại trở nên buồn ngủ trong khi học Pháp.

Tôi biết trạng thái này không tốt, và tôi phải quyết tâm tu luyện tinh tấn. Tôi hướng nội và nhận ra mình không buông bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình. Tôi cũng bị chấp trước vào công việc, hiển thị, tranh đấu, và tâm an nhàn.

Tôi quyết định phát chính niệm để vượt qua trở ngại này và hứa với Sư phụ rằng bản thân sẽ vượt qua. Tôi cũng nói với Cựu thế lực tôi chỉ nghe theo những gì Sư phụ an bài.

Quyết tâm mang đến kết quả

Khi ngồi thiền định và phát chính niệm, chân của tôi đau đớn sau 30 phút và không thể tĩnh lại được. Tôi nghĩ tôi phải trải qua những khó khăn này trong tu luyện. Tôi nhận ra trong tâm mình đầy những tư tưởng người thường, mà không có uy lực của Pháp. Chính vì thế tôi quyết tâm từ nay trở đi sẽ phải cải thiện tình trạng này.

Tôi cũng quyết tâm cải thiện việc học Pháp. Trước đó tôi không thể ngồi đọc hết cả bài Pháp mà không buồn ngủ. Hôm đó tôi đã đọc hơn năm bài giảng mà không cảm thấy buồn ngủ.

Trước khi buồn ngủ, tôi đặt báo thức lúc 3 giờ sáng và xin Sư phụ gia trì chính niệm, để tôi có thể luyện công. Cựu thế lực cũng đặt một niệm vào trong tâm tôi: Ông không thể dậy sớm, ông sẽ ngủ quên! Tôi đã loại bỏ ý niệm này. Tôi cảm thấy tỉnh táo và ngồi thiền trong 1 tiếng 45 phút, sau đó là 30 phút phát chính niệm.

Đây là lần đầu tiên tôi đột phá được hai tiếng ngồi thiền. Tôi không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ và tôi đã đạt được trạng thái “ngồi trong vỏ trứng gà” mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm. Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho con. Điều này quả thực đúng như những gì Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng chỉ cần chúng ta quyết tâm tu luyện, Sư phụ có thể làm tất cả cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/11/345392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/29/163018.html

Đăng ngày 26-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share