Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 13-4-2017] Sau khi đọc nhiều bài chia sẻ về việc buông bỏ dục vọng, tôi cũng muốn được chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình. Một số học viên tôi biết đều bị can nhiễu bởi dục vọng và kể cả tôi.

Ngay cả những học viên có bề ngoài tu luyện tinh tấn cũng có vấn đề, bao gồm cả những học viên lớn tuổi, hay các cặp đôi là học viên, và cả những người đã buông bỏ được dục vọng trong thời gian dài trước đó. Tôi đã có điểm hoá bởi vì đây là bước cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, và những chấp trước này đều sẽ xuất hiện trên bề mặt. Chính vì thế, chúng ta cần nhận ra, chú ý cũng như loại bỏ những vấn đề này.

Dưới đây là những gì tôi nhìn thấy khi phát chính niệm tập thể. Đây là thể ngộ cá nhân của tôi, và tôi hy vọng các đồng tu có thể đối chiếu dựa trên Pháp.

Tôi nhìn thấy toàn bộ các đệ tử Đại Pháp ở khắp nơi trên thế giới đều quỳ gối trước Sư phụ. Lúc đó Sư phụ ngồi trên một đài hoa sen khổng lồ, xung quanh là những đám mây an lành. Diện mạo bên ngoài của Sư phụ cũng thay đổi không ngừng, đôi khi Sư phụ là một vị Phật, đôi khi là một vị Đạo, và đôi khi lại là một vị Thần. Các đệ tử đều gọi Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đã đến lúc trở lại. Xin dẫn chúng con trở về nhà!”.

Sư phụ lặng lẽ chỉ về phía đại dương, nơi có từng đợt thủy triều lên xuống với bãi cát ngầm dày đặc những con thuyền. Ở đó có một người đàn ông và một người đàn bà nhìn giống như cựu thế lực. Người đàn bà một tay cầm một bông hoa sen hồng và tay kia thì cầm một bình hồ lô đựng thuốc. Bà ta đổ thứ chất lỏng ở trong bình xuống rễ của đoá hoa sen. Ở tầng vi quan, nó bao gồm những con giun nhỏ gọi là Gu, một loại côn trùng trong truyền thuyết. Người đàn ông kia cũng làm tương tự như vậy với một bông hoa sen màu đen; và kết quả là sản sinh ra một loại giun nhỏ gọi là Huo ở tầng vi quan. Sau đó họ ném hai bông hoa xuống biển, để cho hai loại giun đen và giun hồng bám vào nhau. Kết quả là, nước biển ngay lập tức chuyển nên phẳng lặng và ảo giác với những bong bóng màu hồng. Đại dương này có tên là “đại dương kết thúc các mối quan hệ,” hay còn được biết là đại dương thống khổ và dục vọng (tương ứng với quỷ tình và quỷ dục vọng).

Đại dương thống khổ dường như không biên giới nhưng lại có một bờ biển. Còn biển dục vọng thì nhìn tưởng vô tận, nhưng lại có một bãi cát ngầm.

Ở phía bên kia của đại dương là Quảng trường Thiên An Môn, ở phía trên là lớp các lớp người trên Thiên đường đang chờ phán xét cuối cùng. Tất cả họ đều rất nghiêm túc và chờ đợi lệnh cuối cùng. (Giang Trạch Dân cũng ở đây, xuất hiện với một ánh mắt của một con cá chết. Ở đây có một cái móc từ thiên đường đang chờ đợi ông ta.)

Có một lão Đạo sĩ đang cầm một con dao, một trận lũ màu đen sẽ từ Thiên đường xuống nhấn chìm trái đất.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp, kể cả những người đã qua đời, sẽ lên bến phà ở đại dương và đi thuyền sang bên bờ bên kia. Sau khi phán xét cuối cùng, họ sẽ “bạch nhật phi thăng” từ Quảng trường Thiên An Môn. Mỗi đệ tử Đại Pháp có khả năng vượt đại dương đều phải là người thuần tịnh. Nếu người nào còn một chút dục vọng hoặc khao khát tình ẩn giấu bên trong sẽ bị huỷ hoại và chôn vùi cùng với chiếc thuyền của họ, và vĩnh viễn không luân hồi. Hàng triệu và hàng tỷ năm đợi chờ, cùng với sự cứu rỗi từ bi vô hạn của Sư phụ, sẽ là vô ích.

Chúng ta là hy vọng của chúng sinh, chúng ta có trách nhiệm to lớn trong việc trợ Sư chính Pháp. Bạn bè và họ hàng xung quanh chúng ta đều ở đây vì Pháp và dựa vào chúng ta để trở về. Chúng ta không thể bị chôn vùi trong đại dương thống khổ chỉ bởi những ham muốn cá nhân của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/13/345559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/23/162944.html

Đăng ngày 26-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share