Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-6-2017] Tiến sỹ Phùng Thiểu Dũng, 40 tuổi, đã nhận bằng tiến sỹ ở Học viện Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Ông Phùng đã nhiều lần bị bắt, bị giam giữ trong trại tẩy não, trại lao động cưỡng bức, và bị nhốt trong bệnh viện tâm thần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông bị tra tấn tàn bạo đến mức gần như tàn phế ở Trại Lao động Cưỡng bức số 2 thành phố Thẩm Quyến. Khắp người ông mang đầy vết sẹo.

Ông Phùng bị bắt lại vào ngày 24 tháng 9 năm 2016. Công an ở Đồn Công an Ái Liên thuộc quận Long Cương đã nộp hồ sơ của ông lên Viện Kiểm sát ba lần, song bị trả về cho bên công an hai lần vì thiếu chứng cứ.

Ông Phùng là người ở thành phố Thẩm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông.

Đợt bắt giữ mới đây

Ngày 24 tháng 9 năm 2016, 20 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông đã bị bắt. Ông Phùng cũng bị bắt vào đêm hôm đó khi đi thăm một người bạn.

Nhiều trong số 20 vụ bắt giữ này là do Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Quảng Đông, Phòng 610, Phòng Công an và Đội An ninh Nội địa thực hiện.

Ông Phùng hiện đang bị giam tại Trại tạm giam quận Long Cương

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, họ tiếp tục gửi hồ sơ lần thứ ba lên Viện kiểm sát. Công tố viên nói với gia đình ông Phùng rằng họ sẽ có thêm thông tin sau ngày 5 tháng 6.

Gia đình tổn thương

Ông Phùng vừa mới được đoàn tụ với vợ cùng con gái sau lần giam cầm trước đó.

Khi họ ông bị bắt lại, con gái ông bị chấn thương tinh thần. Cháu lo sợ cả mẹ cũng bị bắt mất nên không chịu rời xa mẹ lúc nào, trừ lúc đi học

Trong một bài văn, con gái ông Phùng đã viết như sau: “Em từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ ba em bị bắt. Mọi thứ đều thay đổi và em rất đau lòng vì điều đó. Em rất nhớ ba và mong ba về nhà.”

Một con người danh giá

Ông Phùng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, và ông học được những giá trị truyền thống từ cha mẹ mình. Ông làm việc chăm chỉ để sau đó có được học vị tiến sỹ.

Trong lúc làm luận án tiến sỹ, sức khỏe của ông Phùng kém đi nhiều. Vì vất vả mà ông bị suy nhược cơ thể và bị đau đầu liên tục.

Khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông đã dần phục hồi. Tâm trí ông trở nên nhẹ nhàng và đạt được nhiều kết quả trong công trình nghiên cứu.

Đề án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà ông Phùng phụ trách đã đạt giải và được tài trợ hơn một triệu nhân dân tệ. Ông luôn nói mình có được năng lực và đạo đức nghề nghiệp của ông là nhờ nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công.

Có lần ông Phùng tham gia kỳ thi tuyển công chức của thành phố Thẩm Quyến. Kết quả là ông đạt điểm cao nhất trong kỳ thi và được mời làm một vị trí công chức. Tuy nhiên, ông đã từ chối công việc này vì nó yêu cầu ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Một lần khác, ông mất việc sau khi công an gây áp lực cho công ty phải sa thải ông chỉ bởi tín ngưỡng của ông.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/2/349043.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/18/164318.html

Đăng ngày 25-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share