[MINH HUỆ 18-6-2017] Trong một buổi họp báo được tổ chức ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hôm 16 tháng 6 vừa qua, học viên Khương Văn chia sẻ rằng “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cả gia đình chúng tôi, nhưng mẹ tôi lại bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Học viên Khương Văn và ba học viên Pháp Luân Công khác ở khu Vùng Vịnh San Francisco đang nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ để giải cứu những người thân trong gia đình của mình hiện vẫn đang bị giam cầm ở Trung Quốc.

20e20f1377fcf56d3fe49a612e916b82.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco tổ chức một cuộc họp báo kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Học viên Khương Văn, 26 tuổi, đến từ thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Mẹ của cô, bà Vương Mỹ Vinh và một học viên khác, bà Trương Nguyệt Mai, đã bị bắt giữ ở thị trấn Bình Độ, tỉnh Sơn Đông hôm thứ sáu tuần trước, khi họ đang giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày sau đó họ đã bị đưa tới Trại giam số 2 ở Phổ Đông và bị giam giữ ở đó cho đến nay.

Theo cô Khương, mẹ cô đã bị cảnh sát và lính canh tra tấn trong trại giam và dùng mọi cách ép bà phải từ bỏ đức tin của mình.

5ed39ccd553f3069c6b4405bde64b302.jpg

Trong buổi họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, cô Khương Văn đã kể về câu chuyện của mẹ mình.

Cô Khương chia sẻ những trải nghiệm mà gia đình cô đã có với Pháp Luân Đại Pháp: “Khi tôi lên 7, mẹ tôi bị mắc một chứng bệnh da liễu rất kỳ lạ. Toàn bộ cơ thể của bà, kể cả vùng mí mắt, đều bị bao phủ bởi một lớp da rất khô cứng giống như một lớp vảy cá. Nếu bà đột nhiên bóc chúng đi, da trên cơ thể bà sẽ bị nứt ra và sẽ khiến chảy máu. Bà luôn ở trong tình trạng ngứa rát suốt cả ngày. Thậm chí, móng tay của bà còn bị mòn đi vì cào liên tục vào da.

“Bà đã thử tất cả các phương thức trị liệu, gồm có cả Tây y và Trung y, nhưng vẫn không thấy có hiệu quả. Bà trở nên nóng nảy và thường xuyên nổi điên vì bất cứ lý do gì. Không khí trong gia đình tôi rất nặng nề cho đến khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, việc tu luyện đã khiến bà hoàn toàn khỏi bệnh chỉ trong vòng một tháng. Những vùng da bị xước đã không còn nữa và da bà đã trở lại phát triển bình thường. Niềm vui và tiếng cười lại quay trở lại với gia đình chúng tôi.”

Cô Khương Văn đã nêu ra một câu hỏi: “Làm sao mẹ tôi có thể từ bỏ được môn tu luyện đã cứu cuộc đời của bà chứ? Tại sao bà lại bị bắt chỉ vì nói cho mọi người biết thực chất môn tu luyện này là gì?”

Trong buổi kháng nghị, ba học viên khác cũng kêu gọi trả tự do cho các thành viên gia đình mình đang bị cầm tù ở Trung Quốc chỉ vì họ có đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Cha mẹ của ông Diêu Viễn Ưng, ông Diêu Quốc Phú và bà Lương Hân người ở tỉnh Hà Nam đã bị bắt từ năm 2015.

Họ hàng của học viên Lao Vân Đẳng, học viên Dương Tiểu Tuệ đến từ tỉnh Quảng Đông, cũng bị giam giữ năm 2015.

Mẹ của Lý Tuyết Tùng, bà Mạnh Hồng đến từ tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ năm 2012 và bị kết án 7 năm tù.

f9a6faa2abeb3b88c1e1b73a238a00fe.jpg

Bà Trần Trấn Ba kể lại những hồi ức khi bị tra tấn trong một nhà tù ở Trung Quốc.

Trong suốt buổi họp báo, học viên Trần Trấn Ba đã kể lại câu chuyện bị bức hại của mình khi còn ở Trung Quốc Đại Lục.

Từ năm 2008 đến năm 2009, bà Trần, người huyện Thanh Đảo, đã bị bắt giữ trong vòng 18 tháng. Trong tù, bà đã bị treo người lên trong suốt 7 ngày liền. Lính canh dội nước đá vào người bà và đánh đập bà tàn bạo.

Bà Trần cho biết, bạn của bà là bà Lục Tuyết Cầm, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt giữ lần thứ hai và hiện giờ đang ở trong Trại giam số 3 huyện Thanh Đảo.

602f2dced344b27ee7df9b76dda54050.jpg

Cựu thẩm phán Vương Sùng Minh cho biết, không có văn bản luật pháp nào ở Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công là bất hợp pháp.

Ông Vương Sùng Minh, một cựu thẩm phán ở Bắc Kinh, cũng tham gia phát biểu tại buổi kháng nghị. Ông cho biết: “Không hề có bất cứ văn bản pháp luật nào ở Trung Quốc tuyên bố rằng việc luyện tập Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Ngược lại, Hiến pháp Trung Quốc còn nói rằng, công dân có quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận.”

Ông Vương tiếp tục: “Tự do tín ngưỡng và ngôn luận là những giá trị phổ quát cần phải được pháp luật bảo vệ. Nhưng hơn 18 năm qua ở Trung Quốc, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, tù đày và tra tấn. Nhiều gia đình đã bị phá hủy, và nhiều học viên đã bị thiệt mạng vì bị bức hại. Chính phủ thậm chí còn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời.

“Cuộc bức hại này là hoàn toàn phi pháp, và hành động tội ác này phải được đem ra trước công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/18/349851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/19/164329.html

Đăng ngày 25-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share