Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-5-2017] Trước khi gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, 3 người chúng tôi gồm hai vợ chồng và con gái đều gặp vấn đề về sức khỏe. Bây giờ chúng tôi không chỉ khỏe mạnh mà còn là những người tốt.

Khổ nạn của gia đình

Mặc dù gia đình tôi thuộc loại nhu nhập thấp nhưng tôi vẫn cho con mình học ở những trường tốt để sau này cháu có một tương lai tươi sáng hơn. Đáng tiếc là cháu lại học kém trong nhiều năm và tôi rất thất vọng về việc này.

Con gái tôi bị các triệu chứng về dạ dày trong vài năm và cháu phải chích ngừa thường xuyên. Vào năm lớp sáu, cháu gần như vắng mặt cả năm học bởi bệnh đau dạ dày nặng. Cháu được chuẩn đoán bị ứ tá tràng và bác sĩ đề nghị phẫu thuật cho cháu.

Chị dâu của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã vượt qua được nhiều chứng bệnh. Nhưng tôi đã không tin môn này tốt hơn các môn thể dục khác, một phần cũng vì tôi phản cảm với việc buôn thần bán thánh ở nhiều đền chùa. Vì vậy tôi đã đồng ý cho con gái mình đi phẫu thuật.

Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ bảo rằng con gái tôi phải ăn những thức ăn lỏng và sự phát triển của cháu có thể bị chậm lại. Kết quả của năm học đó điểm số của cháu thậm chí còn kém hơn.

Sau đó một năm, bệnh ứ tá tràng của cháu tái phát, và bác sĩ khuyên cháu nên tiến hành một ca phẫu thuật khác. Nhưng chúng tôi quyết định không phẫu thuật.

Đến lượt chồng tôi được chuẩn đoán bị bệnh tiểu đường và bác sĩ khuyến cáo anh nên dùng insulin. Lúc đó chồng tôi chỉ mới hơn 40 tuổi và anh đã từ chối.

Học Đại Pháp

Tôi cùng chồng đã thảo luận nhiều lần về việc phải làm gì tiếp theo. Khó khăn về tài chính cùng căng thẳng thường xuyên đã khiến tình trạng chúng tôi càng tệ hơn. Cuối cùng chúng tôi quyết định thử học Pháp Luân Đại Pháp mặc dù môn tu luyện này đang bị bức hại.

Chúng tôi đến thăm chị dâu vào ngày 8 tháng 4 năm 2012 và nhờ chị dạy chúng tôi động tác. Chị ấy nói Pháp Luân Đại Pháp giúp cho con người trở thành người tốt hơn chứ không phải dùng để trị bệnh. Chị khuyến khích chúng tôi xem các băng hình giảng Pháp của Sư phụ trước khi chúng tôi quyết định tu luyện.

Về đến nhà, mỗi ngày chúng tôi xem một bài giảng. Vào ngày thứ 8, chồng tôi đến bệnh viện để kiểm tra nồng độ đường trong máu. Chúng tôi đã kinh ngạc khi biết rằng nó đã trở về mức bình thường.

Chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên là vì anh ấy chỉ mới xem các bài giảng mà chưa quyết định tập. Đại Pháp đã làm được điều mà thuốc men không thể làm được cho chồng tôi. Anh đã không cần phải kiêng ăn trái cây và món tráng miệng như trước nữa.

Tôi thì bị rối loạn nhịp tim và các chứng bệnh khác. Sau khi chúng tôi bắt đầu xem các bài giảng của Sư phụ thì tất cả các triệu chứng của tôi đều biến mất.

Sức khỏe của con gái tôi cũng chuyển biến nhanh chóng. Cháu không còn bị đau dạ dày nữa và có thể ăn uống bình thường. Cuối cùng cháu cũng phát triển chiều cao và khỏe mạnh. Cháu trở nên rất thông minh và chăm chỉ ở trường, và đã đạt những điểm số cao.

Chồng tôi cũng thay đổi. Anh ấy là con út trong gia đình nên được cưng chiều đến mức hư hỏng. Anh nghiện đánh bạc, thuốc lá và rượu. Trong công việc thì tránh né bất kể việc gì được giao. Người quản lý của anh ấy đã rất chán nản về anh và không một nhóm nào muốn anh tham gia. Sau khi tu luyện Đại Pháp, anh ấy chấp nhận bất kể công việc nào được phân công và giúp đỡ những người khác hoàn tất nhiệm vụ của họ. Thậm chí anh ấy còn tình nguyện phụ trách các công việc mà không ai muốn nhận.

Chứng thực Pháp

Mọi người rất bất ngờ khi thấy sự thay đổi của gia đình tôi. Tôi làm người giám hộ tại một bệnh viện, và trước đây chồng và con gái của tôi thường hay đến đây để khám. Các bác sĩ và y tá thắc mắc sao không thấy họ đến khám nữa. Tôi nói với họ rằng cả hai đã hồi phục hoàn toàn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một y tá trưởng nói: “Đúng là chị đã hồi phục nhờ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng chị không nên lan truyền chuyện này. Đảng vẫn đang giám sát và chị phải cẩn thận.”

Tôi nói: “Chị biết rõ gia đình tôi mà. Và chị cũng biết chúng tôi bị bệnh ra sao. Bây giờ chúng tôi đều khỏe mạnh nhưng lại không được phép nói cho mọi người biết về môn tu luyện? Đảng ép chúng tôi phải nói dối, nhưng Đại Pháp dạy chúng tôi phải chân thật. Chị nói xem cái nào thì tốt hơn?”

Khi đồng nghiệp của chồng tôi hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi thì chồng tôi kể rằng anh đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Nghe xong họ nói rằng anh thật khờ dại khi không chịu tránh đi những công việc nặng nhọc.

Chồng tôi nói với họ: “Các bạn thích con người trước đây của tôi. Một người lười nhác, say xỉn và hút thuốc. Bây giờ tôi đã bỏ rượu, thuốc lá, và bài bạc và thay vào đó là tập trung làm việc và quan tâm đến người khác. Nhưng các bạn lại không thích con người mới của tôi ư? Chẳng phải đây là vấn đề trong xã hội bị kiểm soát bởi Đảng Cộng sản hay sao?”

Bây giờ thì hầu hết các đồng nghiệp của chồng tôi đều công nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/346753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/15/163843.html

Đăng ngày 23-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share