Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-4-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1996. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc phối hợp cùng các học viên Đại Pháp khác thông qua hướng nội và làm tốt những việc đệ tử Đại Pháp nên làm.

Quyết định đóng góp quỹ

Các học viên địa phương đề xuất rằng chúng tôi cần một máy photocopy lớn để làm thêm tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chúng tôi không có tiền. Đó là vào khoảng năm 2003. Họ hỏi tôi xem có thể đóng góp một chút tiền hay không. Tôi cảm thấy bối rối vì gia đình tôi không khá giả và tôi cần rất nhiều tiền cho việc học hành của con tôi.

Qua nhiều năm, tôi có tiết kiệm được một chút tiền và muốn mua một chiếc máy tính xách tay để có thể đăng nhập vào các trang web của Đại Pháp. Công việc của tôi cũng đòi hỏi tôi biết cách sử dụng máy tính, nhưng khi cân nhắc đến nhu cầu cấp bách về một máy photocopy để giúp cứu độ chúng sinh, tôi đã đưa tất cả số tiền tiết kiệm 10.000 nhân dân tệ cho học viên ở địa phương. Số tiền đó vừa đủ để mua máy photocopy mà họ cần.

Phối hợp sản xuất tài liệu

Đồng tu A và đồng tu B lúc đầu làm tài liệu thông tin tại nhà của đồng tu A, sau đó đồng tu C và tôi tham gia cùng họ. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi chia công việc thành bốn phần, và mỗi người ra về sau khi kết thúc phần việc của mình.

Tất cả chúng tôi cố gắng không có mặt cùng lúc và làm việc chăm chỉ để hoàn thành phần việc của mình một cách hiệu quả cũng như phối hợp tốt với nhau. Chúng tôi có thể cung cấp các bản tuần báo Minh Huệ, sách Chuyển Pháp Luân và các kinh văn mới cho hơn 100 học viên ở hơn 10 nhóm học Pháp. Chúng tôi cũng cung cấp tài liệu về cuộc đàn áp và làm nhiều cuốn Cửu Bình.

Chúng tôi đã làm rất tốt cho đến tháng 3 năm 2006, khi một vài học viên trong thành phố của chúng tôi bị bắt. Người nhà của đồng tu B là một trong số họ, vì vậy đồng tu B không còn đến điểm sản xuất tài liệu nữa.

Đồng tu C lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi và đề nghị chúng tôi chuyển lượng lớn giấy mà chúng tôi sử dụng vào nhà để xe của bà. Chúng tôi đã đồng ý.

Sau đó, một ngày, đồng tu C gọi điện cho tôi khóc nói rằng chồng bà đã cãi nhau với bà và bảo bà phải chuyển giấy ra khỏi nhà để xe của họ càng sớm càng tốt.

Hướng nội và chính lại bản thân

Tôi đã hướng nội sau sự việc này để tìm ra những thiếu sót của bản thân. Tôi chịu trách nhiệm mua giấy. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tôi đã mua giấy số lượng lớn (hơn mười thùng) và ngay lập tức đưa chúng đến nhà để xe của bà. Tôi cho rằng điều đó sẽ không thành vấn đề vì chúng tôi là bạn tốt, nhưng tôi không nhận ra rằng chồng bà có thể nhìn nhận khác vì ông không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Là một học viên, tôi nên nghĩ cho người khác trước và không ích kỷ. Vì vậy, tôi lập tức đồng ý chuyển giấy đến căn hộ khác của tôi. Tôi đã hành động ngay lập tức, và gọi taxi đưa tất cả giấy vào căn hộ của tôi trên tầng bốn.

Di chuyển thiết bị vì lý do an toàn

Sau khi xem xét tình hình của đồng tu C, tôi cũng nghĩ đến đồng tu A. Vì vậy, tôi đã đến nhà ông. Ông có một gia đình lớn, bao gồm cả con trai, con dâu, và cháu nội. Chỉ có đồng tu A và vợ là học viên, nhưng cả gia đình ông đều ủng hộ Đại Pháp.

Đồng tu A chăm chỉ làm tài liệu. Trước đây, ông không sử dụng máy tính và không biết làm thế nào để in hoặc làm sách, nhưng dần dần ông đã học được tất cả những điều này. Thiết bị và điểm sản xuất tài liệu đều ở trong nhà ông.

Tuy nhiên, sau khi các học viên bị bắt giữ, đồng tu A lo lắng cho sự an toàn của gia đình và đề nghị chúng tôi chuyển thiết bị ra khỏi nhà, đồng thời thuê một nơi để làm tài liệu.

Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay vì có nhiều chi phí phát sinh liên quan, nhưng chúng tôi biết rằng mình không thể mạo hiểm trước sự an toàn của gia đình đồng tu A hay điểm sản xuất tài liệu.

Sư phụ đã giảng:

“Do đó gặp phải những phiền toái như thế, [thì] hãy tìm thêm nữa về phương diện bản thân mình, thực thi cho chính hơn một chút, đừng để cựu thế lực dùi vào sơ hở.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Suy nghĩ về lời giảng của Sư Phụ, tôi đã đề nghị di chuyển thiết bị in đến nhà tôi vì thời điểm đó chồng tôi thường xuyên đi vắng.

Địa điểm của tôi chỉ cách nhà của đồng tu A khoảng mười phút di chuyển. Con gái ông ở nhà, vì vậy chúng tôi nhanh chóng di chuyển các thiết bị.

Tôi rất vui vì có thể giúp được các học viên khác và giữ cho điểm sản xuất tài liệu hoạt động.

Sau đó, chúng tôi đã đọc được từ trang web Minh Huệ rằng các học viên ở Trung Quốc nên lập các điểm sản xuất quy mô nhỏ.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đồng tu C và tôi đều đã mua máy tính và máy in cho mình, và bây giờ sản xuất tài liệu tại nhà mình theo quy mô nhỏ, thay vì làm trên quy mô lớn tại một địa điểm như trước đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/2/345042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/28/162998.html

Đăng ngày 22-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share