Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-4-2017] Cuối năm ngoái, khi được khích lệ mạnh mẽ từ một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, tôi đã quyết định học thuộc Pháp vào ngày đầu năm mới.

Trong tâm tôi biết tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đang tiến tới giai đoạn cuối. Tu luyện của các học viên Đại Pháp cũng sẽ kết thúc. Tôi cần nắm lấy cơ hội để ghi nhớ Pháp của vũ trụ càng nhiều càng tốt.

Khi biết rằng chỉ một ngày nữa thôi việc học thuộc Pháp sẽ bắt đầu, tôi đã rất vui mừng, cảm giác như mỗi tế bào trong cơ thể mình đều đang nhảy múa. Tôi không thể ngăn được sự vui mừng này ngay cả khi đang học Pháp. Tôi không thể không bắt đầu vào ngày 30 tháng 12.

Tôi đã ghi nhớ xong cả cuốn sách trong vòng chưa đầy ba tháng. Kỳ lạ thay, tôi bình tĩnh và không còn cảm thấy phấn khích sau khi đã làm xong việc. Dưới đây là những thể ngộ mà tôi đã đạt được trong quá trình ấy.

Loại bỏ tâm nóng vội

Tôi luôn đọc sách với một tốc độ trung bình là 45 phút cho bài giảng ngắn và một giờ đồng hồ cho bài giảng dài hơn. Nhưng tôi chỉ có thể ghi nhớ được một vài đoạn Pháp trong một giờ đồng hồ. Với tốc độ chậm như vậy, tôi thường nghĩ tới việc bỏ cuộc.

Kể từ lúc còn bé, tôi thường hay lo lắng và nóng nảy. Tôi không thể chịu được những người chậm chạp. Tôi có tâm nóng vội. Mặc dù đã tu luyện nhiều năm, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được chấp trước này.

Tôi bắt đầu ghi nhớ và đọc thuộc sách Chuyển Pháp Luân từng đoạn từng đoạn. Đối với những đoạn ngắn, tôi có thể ghi nhớ sau khi đọc chúng một vài lần. Đối với các đoạn dài, đó là một thử thách và cần nhiều thời gian hơn.

Một lần, tôi dành một giờ đồng hồ để học thuộc một đoạn đặc biệt dài và vẫn không nhớ được đầy đủ. Thông thường, tôi có thể dễ dàng đọc xong một bài giảng trong một giờ đồng hồ. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Để ước chế tâm nóng vội này, tôi nhắc nhở mình rằng ngay cả chỉ học thuộc được một đoạn nhỏ cũng là tốt rồi, vì [dù thế nào] cuối cùng tôi cũng sẽ hoàn thành được việc này.

Sau nhiều lần liên tiếp nhắc nhở bản thân như vậy, tâm nóng vội của tôi đã yếu dần.

Loại bỏ tâm mong đợi

Ban đầu, tôi thiết lập một lịch trình để học thuộc các trang nhất định trong một khung thời gian nhất định. Vào ngày đầu tiên, tôi đã học được sáu trang trong vòng hai giờ đồng hồ. Tôi sử dụng tốc độ này để tính toán số giờ tôi cần và số trang sẽ được học thuộc mỗi ngày. Tôi đã nảy sinh tâm mong đợi.

Mọi thứ không thuận lợi như tôi mong đợi. Khi tốc độ của tôi bị giảm xuống, tâm nóng vội của tôi lại nổi lên. Tôi tự trách mình vô dụng. Sau đó, tôi tự khích lệ mình cần phải bình tĩnh và không được dao động trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Một ngày trong bữa ăn, khi tôi ước tính số giờ dành để học thuộc Pháp, tôi đột nhiên nhận ra rằng mình đã quá chấp trước vào kết quả. Vì mọi thứ không nhất định sẽ diễn ra đúng như kế hoạch, tôi đã cố gắng loại bỏ chấp trước mong đợi này bằng cách không quá để tâm vào thời gian học thuộc. Tôi thấy rằng tâm nóng vội của mình cũng được giảm bớt nhiều.

 

Loại bỏ tâm tranh đấu

Sau khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi thấy trên trang web Minh Huệ có nhiều chia sẻ của các học viên khác về quá trình học thuộc Pháp của họ. Ví dụ, một học viên có thể học thuộc toàn bộ cuốn sách [Chuyển Pháp Luân] trong khoảng thời gian chưa đầy hai tháng. Một số học viên khác đã có những đề cao rất lớn về tầng thứ tu luyện. Thậm chí có học viên đã ghi nhớ và đọc thuộc cuốn sách nhiều lần. Chấp trước tranh đấu của tôi vô tình nổi lên.

Tôi luôn nghĩ rằng mình không có tâm tật đố và rằng mình để mọi thứ tuỳ kỳ tự nhiên. Nhưng cái tâm ấy của tôi ngày càng trở lên mạnh hơn khi tôi suy nghĩ như vậy. Chính là Sư phụ đã giúp tôi nhận ra thiếu sót của mình. Tôi sẽ cố gắng để vứt bỏ chấp trước đó.

Tôi nhắc nhở bản thân không được tranh đấu với người khác vì con đường của mỗi người là khác nhau. Mỗi học viên đều có tầng thứ tu luyện, căn cơ, ngộ tính và khả năng chịu khổ khác nhau. Tôi cần làm những gì mình phải làm và đón nhận mọi thứ khi chúng xảy đến. Một cách chậm chạp, tâm tranh đấu của tôi cũng yếu dần.

Tôi hướng nội cẩn thận và nhận thấy chấp trước đó bắt nguồn từ thói quen tranh giành mà tôi bị tà đảng nhồi nhét khi còn nhỏ. Trong lớp học, chúng tôi được dạy rằng phải luôn ở trong trạng thái đua tranh và cần đạt điểm cao nhất trong kỳ thi. Cuộc họp phụ huynh luôn theo sau mỗi lần kiểm tra để tổng kết kết quả. Để khiến bố mẹ tự hào và tránh bị phạt vì điểm xấu, tôi luôn học rất chăm chỉ.

Dần dần, tôi vô tình nảy sinh tâm tranh đấu.

Sư phụ giảng trong “Trả lời câu hỏi trong buổi giảng Pháp tại Diên Cát” rằng:

“Chư vị đã học tập tốt rồi, những gì chư vị nên đắc được chẳng phải sẽ đắc được sao?” (Trả lời câu hỏi trong buổi giảng Pháp tại Diên Cát)

Tôi sẽ có những gì mà mình đáng nhận được và không cần phải đấu tranh vì điều gì cả.

Thay đổi suy nghĩ để đồng hóa với Pháp

Thách thức lớn nhất mà tôi phải đối mặt trong quá trình ghi nhớ Pháp là điều chỉnh theo các cách tiếp cận khác nhau mà Sư phụ đã sử dụng trong các bài giảng. Sau khi học thuộc xong Bài giảng thứ nhất, tôi nhận ra rằng văn phong mà Sư phụ sử dụng trong Bài giảng thứ hai là khác.

Có một lần, tôi đã dùng lối tư duy tương tự cho một bài giảng mới. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi cũng không thể ghi nhớ được nguyên gốc lời giảng của Sư phụ mặc dù tôi đã hiểu đầy đủ ý nghĩa của [đoạn Pháp đó]. Dường như tôi thấy bản thân mình đang nỗ lực một cách tuyệt vọng để leo lên một ngọn núi dốc có những viên đá sắc nhọn trên bề mặt.

Trong khi nghỉ ngơi, tôi đột nhiên nhận ra rằng mình đã sử dụng lối tư duy sai lệch trong cách tiếp cận với Pháp và cho rằng Pháp sẽ phù hợp với suy nghĩ của mình. Trong nhiều năm tu luyện, tôi luôn học Pháp bằng nhân tâm, vì vậy tôi đã không đạt được yêu cầu để đề cao tầng thứ tu luyện của mình. Do đó, tôi không thể theo kịp những lời giảng của Sư phụ khi học thuộc Pháp.

Sau đó, tôi để cho tư tưởng của mình đồng hoá với Pháp vì bộ Pháp của vũ trụ này mang nội hàm ở các tầng thứ tu luyện khác nhau. Khi tư tưởng của tôi thay đổi, tôi đã có thể ghi nhớ Pháp một cách trôi chảy và nhanh chóng. Dần dần, cuối cùng tôi đã học thuộc xong chín bài giảng.

Tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng khi gặp khó khăn trong việc điều chỉnh tư tưởng của mình đối với mỗi bài giảng, tôi đã phát chính niệm năm phút để thanh trừ can nhiễu. Kết quả thường rất tốt.

Lợi ích nhận được qua việc ghi nhớ sách Chuyển Pháp Luân

Việc ghi nhớ Chuyển Pháp Luân thực sự là một quá trình tu luyện. Sư phụ đã dùng cơ hội này để giúp tôi tìm ra những chấp trước ẩn giấu của mình.

Tôi cũng nhận thức được rằng một chấp trước có thể đến từ nhiều chấp trước khác, và để loại bỏ nó, tôi cần phải tống khứ gốc rễ của những chấp trước ấy.

Tôi thấy mình thật may mắn khi được học những lời giảng của Sư phụ, được là đệ tử Đại Pháp và đắc được Pháp vũ trụ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/14/-345601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/27/162989.html

Đăng ngày 22-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share