Bài viết của Thành Vũ

[MINH HUỆ 17-6-2017] Trong 18 năm bức hại Pháp Luân Công, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ tiến hành tra tấn các học viên mà còn làm liên lụy đến cả các thành viên trong gia đình họ cùng những người khác. Dưới đây là một số trường hợp do trang Minghui.org báo cáo và đã được công bố vào ngày 13 tháng 7 năm 2016.

Cả bốn người trong một gia đình đều bị liên lụy bắt giữ

Sau khi một học viên bị bắt giữ ở thành phố Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông, cô con gái không tu luyện của người học viên này đã từ trường đại học vội vã về nhà để gặp các nhân viên cảnh sát đang lục soát nhà họ. Cảnh sát cũng đã bắt giữ cả cô con gái và đưa cháu đến Trại tạm giam.

Luật sư của gia đình đã cố gắng đến gặp con gái của người học viên này tại trại tạm giam nhưng đã bị từ chối quyền thăm viếng.

Luật sư đã nói: “Đó chỉ là một cô gái trẻ. Cô bé đã làm gì sai?” “Mẹ cô bé đã bị bắt. Cô bé về nhà và cũng bị bắt nốt. Khi bố và bà nội cô (cả hai đều không phải là học viên) cố gắng đến thăm mẹ cô thì họ cũng bị bắt luôn. Tại sao sự việc lại có thể xảy ra như vậy được? Họ không hề vi phạm bất kỳ một quy định pháp luật nào.”

Bị bắt giữ khi đến thăm bạn

Cô Lý Hồng Lôi từ thành phố Tức Mặc khi đang đến thăm một học viên khác có tên Tôn Thục Thanh vào ngày 5 tháng 6 năm 2016 thì bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Đêm hôm đó, chồng và mẹ chồng cô Lý, cả hai đều không phải là học viên đã tới đồn cảnh sát cùng một học viên có tên Trương Bằng Vĩ để hỏi lý do bắt giữ cô thì chính họ lại bị bắt giữ. Con gái cô Lý không phải là học viên có tên Hoàng Như Oánh, sau đó đã biết việc mẹ mình bị bắt giữ và trở về nhà, tại đó, cô cũng bị các nhân viên cảnh sát đang lục soát nhà họ tiến hành bắt giữ.

Chồng của các học viên bị bắt

Học viên Lý Phàm Lệ ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị bắt tại một ga tàu điện địa phương vào ngày 7 tháng 8 năm 2012 khi cô và cô con gái 8 tuổi đang trên đường tới thăm bố mẹ.

Các nhân viên cảnh sát sau đó đã đến nhà họ và bắt giữ chồng cô là anh Trần Quảng Xương, một luật sư địa phương không tu luyện Pháp Luân Công. Con gái họ đã bị bắt phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị xét xử trong trại tạm giam.

Vợ của học viên bị tống tiền, dẫn đến việc tự vẫn

Ngày 9 tháng 11 năm 2015, học viên Trương Vĩnh Khuê bị bắt giữ tại thành phố Triều Dương tỉnh Liêu Ninh. Vợ anh là cô Chu Tuệ Viên không phải là học viên đã tới đồn cảnh sát yêu cầu thả chồng mình nhưng cô lại bị bắt giam 15 ngày.

Sau khi được thả, cô Chu tiếp tục tìm cách giải cứu chồng. Một nhân viên cảnh sát đã gợi ý sẽ trả tự do cho chồng cô nếu cô chịu nộp cho họ một khoản tiền. Tuy nhiên, sau khi cô Chu đưa tiền cho họ, nhân viên cảnh sát đó đã nuốt lời hứa.

Anh Trương đã bị kết án với mức án 3 năm tù vào tháng 3 năm 2016. Hi vọng cuối cùng của cô Chu đã mất và cô đã bị suy sụp. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2016, cô Chu đã nhảy xuống sông tự vẫn khi cô mới chỉ ở tuổi 46.

Học viên bị tra tấn đến chết tại đồn cảnh sát

Học viên Lý Văn Quân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm trong một bài viết được đăng trên website Minghui.org đã kể lại như sau:

“Một nhóm nhân viên an ninh của nhà nước đã đột nhập vào nhà tôi vào ngày 29 tháng 5 năm 2012. Họ đã tiến hành lục soát nhà tôi và tìm thấy các sách Pháp Luân Công. Khi đó họ đã gọi điện cho cảnh sát. Hai cảnh sát đã giữ chặt tôi trong khi các cảnh sát khác lục soát nhà tôi.”

“Lúc đó, một học viên có tên Vu Học Trung đã gõ cửa nhà tôi. Anh ấy đến hỏi về bảo hiểm xe hơi. Cảnh sát đã mở cửa và tôi đã nghe thấy tiếng la hét và xô xát đã xảy ra.”

“Sau đó tôi được biết là cảnh sát đã kéo ông Vu từ cửa nhà tôi lôi xuống qua các bậc thang cho đến tầng đầu tiên của tòa nhà và bị kéo vào trong một chiếc xe cảnh sát. Khi tôi được thả 37 ngày sau đó, tôi được biết ông Vu đã chết tại đồn cảnh sát sau khi bị tra tấn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/17/331408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/16/164294.html

Đăng ngày 22-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share