Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-4-2017] Tôi cảm thấy bài viết “Đằng sau câu nói ‘Tôi chẳng thể làm được gì'” rất hay. Tôi đã rất chấn động khi đọc được rằng bất kỳ điều gì chúng ta đã “đồng ý” trong giấc mơ của mình thì đều có thể bị cựu thế lực lợi dụng.

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hướng nội vấn đề này và bài trừ an bài của cựu thế lực. Trong việc tu luyện của chúng ta, sơ hở của chúng ta sẽ bị lợi dụng bất cứ khi nào chúng ta lơ là. Vì thế, chúng ta phải thận trọng với những niệm đầu không chính của mình.

Làm thế nào chúng ta có thể bài trừ được trạng thái “Mình chẳng thể làm được gì” trong tu luyện khi chúng ta đang ở trong mê? Nếu chúng ta có thể nhìn thấy tiến trình Chính Pháp, chúng ta sẽ có chính niệm mạnh mẽ hơn và trạng thái không chính có thể thay đổi tức thì. Thay vào đó, nếu chúng ta “có tín tâm mạnh mẽ khi ở trong mê”, Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất và chăm sóc chúng ta từng phút từng giây. Nếu không có Sư phụ vĩ đại, chắc hẳn chúng ta đã không thể đi đến ngày hôm nay.

Bất kể chúng ta có thể nhìn thấy hay không, chúng ta phải hiểu rằng các lực lượng chính diện trong vũ trụ từ lâu đã luôn thắng thế. Sư phụ đã giảng cho chúng ta điều này.

Hôm nay là ngày 25 tháng 4. Khi viết bài chia sẻ này, tôi hồi tưởng lại năm đó khi mà tà ác đã không thể làm run sợ các học viên. Chúng ta đã không ở trong trạng thái “Mình không thể làm được gì”. Vì thế chúng ta có thể phơi bày cuộc bức hại này trong 18 năm qua, để cho rất nhiều chúng sinh biết đến chân tướng. Các học viên cũng phải vượt qua khảo nghiệm sinh tử. “Mình chẳng thể làm được gì” là trạng thái bị động và không dựa trên chính niệm. Chúng ta không muốn rơi vào trạng thái đó.

Lấy câu chuyện “Ngu Công di sơn” làm ví dụ. Chúng ta biết rằng khi đối diện với hai quả núi, Ngu Công đã không nghĩ là “Mình chẳng thể làm được gì”. Ông vô cùng tin tưởng rằng hai quả núi đó có thể rời đi được. Tín tâm của ông vô cùng trân quý, vì thế các vị Thần đã biến nguyện vọng của ông thành hiện thực.

Trong truyện “Tây du ký”, Tôn Ngộ Không đã gặp rất nhiều yêu tinh trên hành trình của mình. Tôn Ngộ Không đã không hề sợ hãi và chiến đấu với lũ yêu tinh đến cùng.

Trong show diễn Shen Yun 2017, khi Đường Tam Tạng (còn gọi là Huyền Trang) và các đồ đệ đối mặt với 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, họ đã không nói rằng “Mình chẳng thể làm được gì.” Thế nên, Quan Thế Âm Bồ Tát đã giúp đỡ họ và họ đã vượt qua ngọn lửa đó thành công.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở trạng thái “Mình chẳng thể làm được gì?” Bạn nên tự nhủ rằng bạn là đệ tử Đại Pháp, rằng bạn có Sư phụ và Pháp, và rằng bạn cần phải bài trừ trạng thái này. Đừng thừa nhận nó. Rồi nhẩm Pháp trong tâm và tin tưởng rằng bạn có thể làm tốt.

Nếu bất cứ học viên nào gặp phải trạng thái này, thì người đó phải tin tưởng rằng mình có thể làm tốt. Rồi chúng ta sẽ nhất định làm được tốt và theo Sư phụ trở về nhà.

Chúng ta là Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Đây là danh hiệu vĩ đại nhất trong vũ trụ này. Chúng ta không nên xem thường bản thân mình. Sư phụ đã chọn chúng ta. Chúng ta có thể làm được.

Trước Sư phụ và Đại Pháp thì chúng ta quả là nhỏ bé. Nhưng khi đối mặt với tà ác thì chúng ta cao lớn và xuất sắc không gì sánh được.

Chúng ta cần có chính niệm chính hành. Chúng ta hãy nghe lời Sư phụ, thì sẽ chẳng có “Hỏa Diệm Sơn” nào mà chúng ta không thể vượt qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/30/346379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/31/164073.html

Đăng ngày 20-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share