[MINH HUỆ 21-4-2017] Một công tố viên trưởng mà tôi quen biết đã từng là giám đốc công an. Trong nhiều năm sau khi đảm nhiệm chức vụ công tố viên trưởng, ông ấy đã thụ lý nhiều trường hợp của học viên Pháp Luân Công. Vợ ông và nhiều bạn bè thân quyến của họ đều là các học viên.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông ấy bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhờ gia đình đã nỗ lực giảng chân tướng cho ông, nên cuối cùng ông cũng đã thoái Đảng và bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Công tại nhà.

1. “Anh ấy là học viên Pháp Luân Công nên cứ yên tâm hợp tác với anh ấy.”

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, một người cấp dưới của vị công tố viên trưởng này đã bị mất việc bởi vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó anh ấy đã tham gia vào một dự án hợp tác nông nghiệp. Bởi vì là một dự án mới, nên người dân địa phương sợ bị anh ấy lừa gạt, vì thế họ đã do dự góp vốn đầu tư.

Trưởng thôn là em rể của vị công tố viên trưởng nên đã gọi cho ông ấy để nói về mối lo lắng của mình đối với dự án và xin ý kiến. Vị Kiểm sát trưởng nói: “Anh ấy là học viên Pháp Luân Công, nên cứ yên tâm hợp tác với anh ấy.”

Sau đó trưởng thôn đã truyền lại lời của vị này cho dân làng và dự án đã được tiến hành. Sau vụ mùa bội thu, mọi người đều công nhận những gì vị công tố viên trưởng nói là đúng.

2. “Tôi chính thức thoái xuất khỏi tà Đảng Trung Cộng

Sau khi về hưu, vị công tố viên trưởng bị nhiều chứng bệnh nghiêm trọng và phải tiến hành phẫu thuật.

Ngay trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, ông ấy bất ngờ ngồi dậy, nhìn các bác sĩ y tá và nói một cách nghiêm túc: “Hôm nay tôi chính thức tuyên bố rằng tôi thoái xuất khỏi tà Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó ông ấy nằm xuống để được phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và ông được xuất viện không lâu sau đó.

Sau khi về nhà, ông ấy quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bắt đầu đọc các bài giảng Pháp tại nhà.

3. “Dù sao đi nữa, cháu cũng phải thả bà ấy ra.”

Một lần người chị vợ của ông bị bắt khi đang phát tờ rơi Pháp Luân Công và bà sắp bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Bởi vì trước đây ông từng là giám đốc công an nên ông đã gọi điện cho Trưởng phòng An ninh Nội địa cũng là con trai của vị phó giám đốc công an trước đây, và nói: “Bà ấy là chị của bác gái đấy. Dù sao đi nữa, cháu cũng phải thả bà ấy ra.”

Dưới áp lực của vịcông tố viên trưởng nên Trưởng phòng An ninh Nội địa đó đã phải thả người học viên ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/21/345927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/5/163091.html

Đăng ngày 20-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share