Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ireland

[MINH HUỆ 14-6-2017] Ngày 8 tháng 6 năm 2017, một phái đoàn Trung Quốc do Hồ Xuân Hoa – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dẫn đầu đã đến thăm Dublin, Ireland. Ngày hôm sau các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hoà trên tuyến phố kéo dài từ khách sạn InterContinental Dublin, nơi phái đoàn lưu lại.

Các học viên đã giương các tấm biểu ngữ yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 18 năm qua đối với môn tu luyện tinh thần [Pháp Luân Đại Pháp] và tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên bị cầm tù chỉ vì họ có đức tin. Nhiều học viên tĩnh tọa trước các tấm biểu ngữ. Cuộc kháng nghị đã thu hút nhiều khách bộ hành và cả những người đi trên xe, họ đã dừng lại tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

09dd1774a32954c163ae38c6b551d6bc.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Ireland tổ chức kháng nghị ôn hòa dọc tuyến phố từ khách sạn InterContinental Dublin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại [Pháp Luân Công] hiện vẫn đang còn diễn ra ở Trung Quốc.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra

Khách bộ hành đã nhận các tờ rơi do các học viên phát tặng, nhiều người đã mong đợi tìm hiểu thêm về pháp môn và tại sao các học viên lại đang bị bức hại. Nhiều người đã đứng lại trước các tấm biểu ngữ và đọc các thông điệp ghi trên đó.

Có khoảng 8 cảnh sát tuần tra gần khách sạn đã lắng nghe một học viên giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại sai trái này. Họ đã bị choáng váng khi biết rằng ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng sống từ các học viên mà không dùng thuốc mê.

Khích lệ các học viên vì những gì họ làm

Ông Louis Walsh, một nhà quản lý giải trí nổi tiếng ở Ireland, đã lái xe ngang qua các học viên ngày hôm đó. Trong khi dừng xe chờ đèn giao thông, một học viên đã nói cho ông nghe về cuộc bức hại. Walsh đã bảo với người học viên rằng họ đang làm điều thật tuyệt vời và rất quan trọng. “[các bạn] làm tốt lắm,” ông nói.

Một người đàn ông đã dừng xe lại gần các học viên và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi được nghe thông tin về cuộc bức hại, ông nói chính phủ Trung Quốc làm những việc thật mờ ám bên dưới bề mặt hào nhoáng của nó. Ông đã lấy ví dụ việc ĐCSTQ đã từng đàn áp Khổng giáo trong Đại Cách mạng Văn hóa, và giờ thì nó lại thúc đẩy việc xây dựng Viện Khổng Tử ở các nước khác để quảng bá chủ nghĩa Cộng sản.

Sau khi người học viên nói cho ông biết đã có rất nhiều bằng chứng phơi bày việc ĐCSTQ bán nội tạng thu hoạch từ các học viên, ông nói nó thật khó tin. Ông cho biết ông là một phóng viên cho một trang tin tức và sẽ viết bài về vấn đề này.

Đại sứ quán Trung Quốc huy động xe cộ để che khuất tầm nhìn của cuộc kháng nghị

Vào buổi chiều ngày 9 tháng 6, trước khi phái đoàn Trung Quốc rời khỏi khách sạn, Đại sứ quán Trung Quốc đã điều hai xe tải lớn đến đỗ trước các tấm biểu ngữ [của các học viên]. Họ cố tình chặn khách bộ hành và các phương tiện qua lại nhìn thấy sư kiện phản kháng của các học viên. Cảnh sát đã ngay lập tức yêu cầu hai chiếc xe này rời đi.

Buổi tối hôm đó, đại sứ quán Trung Quốc lại điều 3 chiếc xe hơi khác đến đỗ trước các tấm biểu ngữ, che khuất cả nửa tuyến phố. Các học viên đã gọi cho cảnh sát. Một nhân viên cảnh sát đã đến và yêu cầu các lái xe đó phải rời đi ngay lập tức.

1fee51f225dc0829c5de90a674ada37f.jpg

Đại sứ quán Trung Quốc đã sử dụng những chiếc xe hơi để che khuất các biểu ngữ, với nỗ lực làm cho khách bộ hành và các lái xe qua lại tuyến phố không nhìn thấy sự kiện kháng nghị của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/349638.html

Bản tiêng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/15/164276.html

Đăng ngày 20-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share