Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-4-2017]

Trong nhiều năm, từ năm 2013 trở về trước, tôi đã phải vật lộn với chấp trước vào an dật và buồn ngủ. Ma ngủ tấn công tôi trong suốt thời gian học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Sau đó tôi đã có bước tiến to lớn vào năm 2014, tôi kiên định tín Sư tín Pháp và vượt qua rất nhiều khảo nghiệm. Sau khi tham gia vào một nhóm học Pháp chung, tôi nhận ra mình đã bị tụt lại phía sau các đồng tu khi thấy mọi người duy trì được tư thế và tập trung tinh thần trong suốt thời gian học Pháp. Tôi bắt đầu chú ý đến điều này và cải thiện việc tu luyện của mình.

Tuy nhiên, có những giai đoạn tôi vẫn buồn ngủ. Đôi khi, trong khi luyện công buổi sáng, đặc biệt là khi ngồi luyện tĩnh công, tôi trở nên buồn ngủ. Tôi đã thử nhiều biện pháp khác nhau để thay đổi trạng thái đó, chẳng hạn như đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, nhưng vẫn không thể đột phá.

Hiểu thêm một Pháp lý

Một ngày, tôi dậy vào lúc 3 giờ 40 phút sáng để luyện công và sau đó ngủ thiếp đi trong ba giờ. Khi tôi tỉnh dậy, lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi:

“Vi lạp không khí, đá, gỗ, đất, sắt thép, thân thể người, hết thảy vật chất đều có tồn tại trong nó cái chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn ấy” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đột nhiên tôi hiểu ra hàm ý khác của tiêu chuẩn Pháp này. Tất cả đều là biểu hiện của Pháp của vũ trụ. Chúng chỉ khác về hình thái. Đá, gỗ và sắt thép không bao giờ buồn ngủ. Cho dù bạn không muốn ngủ, nhưng chúng muốn bạn cảm thấy buồn ngủ. Vì sao?. Bởi vì chúng không muốn bạn gia tăng tầng thứ tu luyện do tâm tính không được đề cao. Bạn đang truy cầu an nhàn thoải mái. Nếu bạn duy trì ý chí mạnh mẽ kiên cường, ma ngủ sẽ không thể can nhiễu đến bạn.

Nếu tôi có thể tinh tấn trong tu luyện, tôi sẽ không buồn ngủ. Nếu tôi loại bỏ được chấp trước vào an dật, lười biếng, thì các vật chất của cơn buồn ngủ sẽ không tồn tại trong trường không gian của tôi. Như vậy tôi có thể vượt qua cơn buồn ngủ một cách dễ dàng hơn.

Trở nên tinh tấn hơn trong các phương diện khác

Bên cạnh khảo nghiệm về buồn ngủ, tôi nhận thấy các Pháp lý này cũng đều có thể áp dụng cho các chấp trước khác của tôi, như tâm sắc dục và oán giận. Nếu một học viên có thể tu luyện với ý chí kiên cường, thì tâm học viên đó sẽ không bị dẫn động. Thần không có những chấp trước này. Chúng ta là những học viên đang bước trên con đường thành Thần. Thân thể chúng ta đang diễn hóa thành các vật chất cao năng lượng và thậm chí đạt đến Thần thể.

Sau khi thể ngộ được các Pháp lý khác nhau, tôi trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện và cơn buồn ngủ không còn quấy nhiễu tôi nữa. Tôi có thể luyện năm bài công pháp vào buổi sáng mà không buồn ngủ. Tôi cũng có thể phát chính niệm mà không bị can nhiễu.

Sư phụ giảng:

“Là một người luyện công, nếu chư vị không có ý chí kiên cường, nếu chư vị không khống chế được bản thân, thì chư vị không thể làm được việc này.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Mọi chủng chấp trước và bất kỳ can nhiễu nào đều khiến người tu luyện mắc kẹt trong tam giới. Chúng ta cần nâng cao tiêu chuẩn thông qua việc học Pháp chuyên cần, hướng nội tìm chấp trước và bài trừ chúng qua tu luyện để có thể đạt được sự đề cao trong tâm tính của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/29/164038.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/29/346350.html

Đăng ngày: 18-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share