Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2017] Năm 2015, tôi được đưa vào bệnh viện thành phố Vũ Hán để điều trị bệnh hoại tử đái tháo đường. Máu tuần hoàn không tốt đã khiến chân tôi chuyển sang màu tím đen. Các vết nứt xuất hiện trên ngón chân của tôi, hai chân tôi liên tục cảm thấy lạnh và tê. Đi bộ rất đau đớn. Mặc dù thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng tình hình của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Các bác sĩ cho rằng có lẽ chân của tôi sẽ phải bị cắt bỏ. Tệ hơn nữa, răng của tôi bị tổn thương đến mức tôi không thể nhai được thức ăn.

Đối mặt với tình cảnh khủng khiếp, vợ tôi đã khuyên tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi không tin rằng chỉ cần niệm một vài từ đơn giản là có thể có tác dụng đối với tình trạng của mình. Tuy nhiên, tôi đã làm theo lời khuyên để xoa dịu cô ấy. Thật kinh ngạc là răng của tôi đã hết đau vào ngày hôm sau. Sự việc này đã khiến tôi tin tưởng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đọc đi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, và rất chăm chỉ luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Thời gian trôi qua, chỉ số đường huyết của tôi trở lại bình thường và hoại tử ăn vào chân tôi cũng biến mất. Chân tôi hoàn toàn lấy lại sức lực và vẻ ngoài bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/12/163509.html

Đăng ngày 15-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share