Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2017] Tháng 3 năm 2017, bà Trịnh Thục Xuân, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị Tòa án thành phố Đan Đông kết án phi pháp 5,5 năm tù bởi đức tin của mình. Trước đây bà đã từng bị kết án bảy năm tù vào năm 2009.

Bà Trịnh đã bị giam tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh ở thành phố Thẩm Dương từ tháng 4 năm 2017. Ngày 26 tháng 5, gia đình cố thăm bà nhưng đã bị các nhân viên nhà tù từ chối vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Đội trưởng Cao và một nữ lính canh ở khu trại giam số tám nói với họ rằng bà Trịnh bị nhốt trong một căn phòng nhỏ vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình đã tranh luận rằng thăm viếng tù nhân là quyền hợp pháp của họ. Dưới áp lực của gia đình bà Trịnh, Cao và lính canh đã đi gặp lãnh đạo của họ để xin ý kiến. Tuy nhiên, 30 phút sau họ trở lại và vẫn từ chối cho gia đình gặp bà Trịnh.

Gia đình đã quyết định đi đến bộ phận giám sát nhà tù để khiếu nại. Trên đường đi, họ tình cờ gặp Đới Tĩnh, giám đốc khu trại giam số tám. Đới không chỉ từ chối mọi quyền thăm viếng bà Trịnh của gia đình, mà còn nói với họ rằng việc khiếu nại cũng không có tác dụng gì.

Gia đình đã yêu cầu được gặp trưởng bộ phận giám sát, nhưng được bảo rằng ông ta không có ở văn phòng. Gia đình nhấn mạnh rằng họ rất lo lắng cho tình trạng của bà Trịnh vì bà đã bị tra tấn trong lần cầm tù trước. Họ cũng yêu cầu nhà tù đưa ra bất kỳ điều khoản pháp lý nào để biện minh cho việc từ chối thăm viếng.

Sau đó các nhân viên đã yêu cầu Cao và một lính canh đi kiểm tra. Cao trở lại nhưng vẫn không cho thăm viếng. Hơn thế nữa, họ còn tuyên bố rằng họ sẽ không đáp ứng yêu cầu của gia đình dù họ có khiếu nại ở đâu đi chăng nữa. Họ cũng không cung cấp bất kỳ biện minh pháp lý nào cho việc cấm thăm viếng của gia đình.

Cuối cùng, nhà tù đồng ý để bà Trịnh gọi điện cho con trai bà vào buổi tối. Ngay sau khi gia đình rời đi, nhân viên nhà tù đã gọi cho con trai bà Trịnh và nói rằng gia đình đã làm xáo trộn công việc của họ.

Nhà tù Nữ Liêu Ninh khét tiếng về việc bức hại các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Theo gia đình của một học viên, khi học viên đề cập với họ trong một cuộc thăm viếng rằng bà muốn thuê một luật sư, ngay lập tức lính canh tù đã cắt đứt hệ thống liên lạc và đánh đập người học viên nọ ngay trước mặt gia đình bà.

Bài viết liên quan:

Tòa án cấp cao hơn giữ nguyên phán quyết có tội đối với một phụ nữ ở Liêu Ninh bởi đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/29/348871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/6/164159.html

Đăng ngày 15-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share