Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 22-04-2017] Một gia đình gồm ba người bị bắt và xét xử vì đã gửi tin nhắn liên quan tới Pháp Luân Công. Gần đây, bạn bè và họ hàng của họ đã thu thập gần 200 chữ ký trong một đơn kiến nghị yêu cầu trả tự do cho họ.

Ngày 2 tháng 11 năm 2016, ông Chu Đôn Vọng quê ở huyện Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt cùng với vợ, bà Dương Hiểm Phong, và con trai, Chu Lương, khi cả gia đình đang đến thăm em dâu của ông ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Cả ba người đều tu luyện Pháp Luân Công.

c6a268d9f4299e8a874ac382ba35252f.jpg

3c2513ae500aa20680f65d327f07ea29.jpg

Một số chữ ký được thu thập để yêu cầu trả tự do cho gia đình ông Chu Đôn Vọng.

Theo thông tin từ bên trong, cảnh sát đã lần theo dấu vết tin nhắn có liên quan tới Pháp Luân Công từ điện thoại di động của ông Chu và bà Dương. Sau đó, họ đã chặn bắt gia đình ông khi cả gia đình đang lái xe về nhà. Sau khi bị giam giữ gần ba tháng tại Trại tạm giam huyện Vụ Thành, gia đình ông đã bị buộc tội là “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ phổ biến của ĐCSTQ nhằm chống lại các học viên Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 2, họ bị đem ra xét xử nhưng quan tòa đã không đưa ra lời tuyên án.

Ngày 17 tháng 4, quan tòa chấp nhận đơn kiến nghị kèm theo chữ ký thỉnh nguyện của bạn bè và họ hàng ông Chu, tuy nhiên, ông ta đã từ chối gặp họ trực tiếp. Họ hàng ông Chu yêu cầu được vào thăm gia đình ông trong trại tạm giam nhưng cũng đã bị từ chối.

Bài viết liên quan: https://vn.minghui.org/news/78461-mot-gia-dinh-o-ho-bac-bi-dua-ra-xet-xu-vi-gui-nhung-tin-nhan-lien-quan-toi-phap-luan-cong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/22/345960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/28/163008.html

Đăng ngày 14-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share