Bài của một phóng viên Minh Huệ ở Trọng Khánh

[MINH HUỆ 25-08-2017] Sáu công dân Trọng Khánh đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, trong khi đang đọc sách Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Dương Thành Lợi, chỉ huy Phòng An ninh Nội địa quận Hợp Xuyên, và các cảnh sát khác đã gõ cửa và tự nhận là công nhân sửa chữa đồ điện. Ngay khi cửa mở ra, họ đã xông vào bắt giữ sáu học viên Pháp Luân Công.

Năm phụ nữ và một người đàn ông bị giữ tại Nhà giam quận Hợp Xuyên trong 37 ngày, sau đó bị chuyển tới một trung tâm tẩy não địa phương, ở đây, họ bị ép phải xem các đoạn video thóa mạ Pháp Luân Công.

Tòa án Quận Hợp Xuyên đã lên lịch xét xử vào ngày 15 tháng 2 năm 2017, nhưng lại đổi ngày hai lần, lần đầu là sang ngày 23 tháng 2, sau đó lại đổi sang ngày 22 tháng 3. Không có thông tin là phiên xử này có diễn ra hay không.

Cả sáu học viên đã nhận được cáo trạng vào ngày 2 tháng 5.

  • Ông Cung Duyên Chiêu, 76 tuổi, bị tuyên hai năm tù giam và bị phạt 3.000 tệ. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng sau khi bị bắt, và ông chỉ ăn được thức ăn lỏng. Hiện ông đang được bảo lãnh tại ngoại.
  • Bà Lan Thái Liên, 70 tuổi, bị tuyên án một năm tù và hai năm bị quản thúc và bị phạt 2000 tệ.
  • Ông Đường Minh Bích, 70 tuổi, bị tuyên án sáu tháng tù giam với một năm quản thúc và bị phạt 1.000 tệ.
  • Bà Vạn Đức Ngọc, 76 tuổi; bà Đường Nguyên Bích, 73 tuổi; và ông Phùng Xương Ngọc, 80 tuổi đã được thả.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/28/348794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/9/164192.html

Đăng ngày 14-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share