Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2017] Ngày 24 tháng 5 năm 2017, bà Ngụy Tĩnh Mẫn, một công dân thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ sau khi bị báo cảnh sát là đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Người thẩm vấn bà Ngụy là Vương Văn Sanh, Trưởng Phòng An ninh Nội địa thành phố Bạc Đầu, và Cao Quý, Trưởng Phòng 610 thành phố Bạc Đầu, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống luật pháp.

Ông Vương nói với bà Ngụy rằng bà đã rơi vào tầm ngắm của họ nhiều năm. Bà Ngụy đáp lại: “Tôi cũng đã đi tìm ông, tôi đã ghé nhà ông một lần nhưng ông không có nhà. Tôi muốn ông biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay từ đầu đã là phi pháp, và tôi hy vọng ông sẽ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhân tiện, các cảnh sát chỗ ông vẫn chưa trả lại xe ô tô nhà tôi mà các ông tịch thu một thời gian trước.”

Ông Vương không nói gì, và bà Ngụy tiếp tục: “Các ông bắt giữ tôi mà không có cơ sở pháp lý nào.”

Ông Cao đưa ra một vài biên bản cho bà Ngụy ký, nhưng bà từ chối và nói: “Ông cũng không nên ký vào đây; nếu không, tới ngày Pháp Luân Công tìm được công lý, nó chính là bằng chứng phạm tội của ông.”

Ông Vương và ông Cao nhận ra rằng họ không thể làm bà Ngụy từ bỏ Pháp Luân Công nên đã thả bà ra vài giờ sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/3/349083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/7/164162.html

Đăng ngày 14-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share