Bài viết của Mã Hân, do một đồng tu ở Trung Quốc biên soạn

[MINH HUỆ 9-4-2017]Tôi từng thường xuyên hút thuốc, uống rượu, đánh bạc. Lối sống không lành mạnh đã khiến tôi mắc nhiều vấn đề về sức khỏe, gồm cả các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày. Tuy nhiên, tôi đã từ bỏ lối sống tồi tệ của mình và khỏe mạnh trở lại sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Câu chuyện dưới đây kể về việc tôi bị cảnh sát sách nhiễu chỉ vì tín ngưỡng của mình, và các thủ tục phi pháp áp đặt lên tôi đã nhạo báng hệ thống pháp luật Trung Quốc như thế nào.

Cuối năm 2014, tôi bị một người được tôi tặng tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tố cáo với cảnh sát. Cảnh sát đã thẩm vấn tôi và ép tôi điểm chỉ. Tôi đã được thả ra vào 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Hai tháng sau, khi tôi vắng nhà, cảnh sát đã lục soát nhà tôi. Họ lấy đi các cuốn tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp và bắt chồng tôi ký một bức thư tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp đã được chuẩn bị sẵn. Họ bảo chồng tôi rằng chữ ký là tất cả những gì họ cần.

Tháng 7 năm 2015, một người đàn ông và một phụ nữ đã đến nhà tôi để đưa một văn bản triệu tập của tòa án. Tôi từ chối nhận, vì vậy họ đã bỏ lại nó cho tôi. Tôi đã đốt hủy nó đi.

Một số bạn bè khuyên tôi nên rời nhà trong một vài ngày hoặc giả vờ bị ốm để tránh bị tòa xét xử. Tôi không nghe lời khuyên của họ vì tôi không làm bất kỳ điều gì sai trái hay phạm pháp cả. Tôi không có bất cứ lý do nào để chạy trốn hay lẩn tránh.

Ngày 11 tháng 8 [năm 2015], tôi đi ra ngoài mang theo tài liệu Đại Pháp trong túi như thường lệ thì một thanh niên chặn tôi lại ở cửa. Anh ta nói rằng anh ta có ý định hộ tống tôi đến buổi xét xử của tòa đã dự kiến tiến hành vào ngày hôm đó.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta về cuộc đàn áp bất công và những trường hợp báo ứng đã xảy ra với những người tham gia ngược đãi các học viên. Dường như anh đã suy nghĩ nghiêm túc về những gì tôi nói với anh.

Đột nhiên, khoảng chục người xuất hiện và bước vào nhà tôi. Họ là người từ ủy ban dân cư địa phương, tòa án và Viện kiểm sát. Họ đang cố thiết lập một tòa án tại nhà tôi để thử thách đức tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi hỏi họ: “Tôi bị buộc tội gì? Các anh có bằng chứng nào không?”

Họ không trả lời. Họ bắt tôi ký vào một văn bản thẩm tra dài sáu trang. Tôi đã viết chữ “Không có hiệu lực” lên đó.

Họ yêu cầu tôi phải có mặt bất cứ khi nào Cục Tư pháp địa phương gọi. Tôi nói mình sẽ không làm điều đó. Tôi bảo họ nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Sau 10 phút, họ lần lượt rời đi.

Người thanh niên xuất hiện trước cửa nhà tôi lúc đầu đã quay lại sau khi tất cả những người khác rời đi và nhờ tôi giúp anh làm Tam thoái.

Hai tháng sau đó, tôi được tòa án thông báo bị phạt 3.000 nhân dân tệ vì một vi phạm nhỏ. Đây là quyết định không công bằng! Tôi bảo chồng và con trai không trả tiền phạt vì không có cơ sở pháp lý nào cho điều đó cả.

Kể từ đó, tôi và gia đình không còn bị sách nhiễu nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/9/345383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/25/162962.html

Đăng ngày 13-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share