Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2017] Sinh mệnh ở các tầng cao của vũ trụ là thuần tịnh, tự tại, và không có chấp trước hay dục vọng. Tuy nhiên, sự ích kỷ lại lan rộng như lửa cháy giữa chúng sinh, kiểm soát con người. Nhân loại phải lao động cho những gì họ muốn, dựa vào vật chất bên ngoài để sống, và không còn hài lòng với những gì họ có nữa.

Sư phụ giảng:

“Tự tư, tham lam, ngu muội, và vô tri của con người đan xen làm một với bản tính lương thiện của con người, hết thảy những gì mà bản thân sẽ phải gánh chịu do sự vô tri tạo ra nay đang nuốt dần xã hội.” (Tái tạo nhân loạiTinh Tấn Yếu Chỉ)

Sinh mệnh ở những tầng thấp hơn say sưa với việc truy cầu cuộc sống vật chất và khoái lạc.

Đối với một người muốn tu luyện lên tầng thứ cao hơn, người đó càng ít ham muốn những thứ vật chất và khoái lạc thì người đó càng được giải thoát khỏi thế giới vật chất này.

Vượt ra ngoài những ham muốn vật chất

Người tu luyện cũng có nhiều dục vọng ẩn giấu mà nhân loại cho là bình thường. Phụ nữ thích được đàn ông chú ý; những người sống một mình thích sự ấm áp được bầu bạn của người khác; mọi người thích được ăn, chơi, đi du lịch, và nhiều hơn nữa.

Thậm chí người tu luyện cũng truy cầu những gì họ không có, nhưng quên những gì họ từng có – những điều đẹp đẽ, thuần tịnh và thần thánh nhất.

Một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn trải nghiệm được niềm vui thăng hoa khi họ đạt được một nhận thức khác của Pháp. Cảm giác đó là thần thánh và phi thường, vượt xa nhu cầu về vật chất và khoái lạc.

Mầm mống nghiệp lực của nhân loại

Con người có Phật tính và ma tính. Trong nền tảng thân thể, sinh lý của con người cũng bao gồm cả ma tính. Ma quỷ có thể khuếch đại ma tính của một người và khống chế những dục vọng của họ nhằm mục đích hủy hoại cá nhân đó.

Ma quỷ đã gieo rắc những mầm mống nghiệp lực trong con người – đó là hoan lạc. Sự hoan lạc thật khó để nhận ra và vứt bỏ. Cơ thể con người thích sự hoan lạc và nghiện những hoạt động kích thích tính dục, thứ mà trở thành công cụ cho ma quỷ đánh cắp khí tinh hoa từ con người.

Bản chất thực sự của loại ma quỷ này rất khó phân biệt. Nó chiếm giữ cơ thể người và kiểm soát tư tưởng của con người trong hàng triệu năm. Lý do mà mọi người không buông bỏ ham muốn tính dục thực sự là vì con quỷ đã bám vào cơ thể con người, và mọi người nhầm lẫn nó như nhu cầu và trạng thái cơ thể bình thường của chính bản thân họ.

Những người nuông chiều bản thân sẽ bị ma quỷ lựa chọn, chúng cung cấp chút ít khoái lạc đối với những thói quen nghiện ngập nho nhỏ, như hút thuốc và uống bia rượu, và cấp cho khoái lạc lớn hơn đối với những tội nghiệp như đắm chìm trong ma túy và loạn tính dục. Chỉ ma quỷ mới cấp cho con người loại khoái lạc này.

Chấp nhận bị cám dỗ và nuông chiều những ham muốn tương đương với việc giao cấp thân thể cho ma quỷ. Vì vậy, phần thân thể trên thiên thượng của người đó bị ô nhiễm và giáng hạ. Chống lại những cám dỗ là bước đầu tiên trên con đường thành Thần.

Khi đối mặt với cám dỗ, niệm đầu tiên của chúng ta nên là “Diệt!” Chúng ta có thể tự thoát khỏi ma quỷ bằng chính niệm và quyết tâm mạnh mẽ! Đừng bỏ qua dù chỉ một chút ít! Ngay cả một chút tàn dư nhỏ sau này cũng có thể lại nổi lên.

Các đồng tu, xin đừng hủy hoại thánh thể của chúng ta vì những thú vui nhỏ nhặt, nhất thời. Chúng ta có Sư phụ vĩ đại nhất. Chúng ta phải ý thức được trách nhiệm khi làm đệ tử Đại Pháp của mình và bước đi con đường ngay chính nhất.

Cuối cùng, bạn muốn làm người thường hay thực sự muốn làm một vị thần?

Tìm cách thoát khỏi tiêu trầm

Các học viên phạm sai lầm liên quan tới sắc và dục không nên cảm thấy vô vọng và bỏ cuộc. Tất cả những gì cần làm là hướng nội xem mình đã vấp ngã ở đâu.

Hãy tu luyện nghiêm túc và vững chắc qua việc chiểu theo những lời dạy của Sư phụ. Cũng có những bài bình luận hữu ích từ Ban biên tập Minh Huệ Net, và bài chia sẻ nổi bật liên quan đến chủ đề này trên trang web Minh Huệ.

Phát chính niệm là vô cùng quan trọng. Thật khó để tẩy tịnh hoàn toàn bản thân chỉ trong một lần, vì vậy một người cần nhiều lần tăng cường tịnh hóa thân thể.

Các học viên phải cảnh giác và minh bạch về vấn đề này khi can nhiễu tới.

Sư phụ giảng:

“Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tu luyện tới các tầng thứ ngày càng cao, có lẽ chúng ta có thể thoát khỏi ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài ở mọi tầng thứ, chân chính đạt tới vô dục. Chúng ta đang trở về với bản nguyên và sự hoàn mỹ của mình. Nếu chúng ta vẫn bị các nhân tố bên ngoài làm dao động, nó sẽ dẫn tới sự mất cân bằng trong các cảnh giới của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/19/344459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/16/162860.html

Đăng ngày 12-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share