Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 6-6-2017] Dưới bầu trời trong xanh, một nhóm lớn các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp tại khu trung tâm của Hamilton, New Zealand vào ngày 3 tháng 6 năm 2017.

Nhiều người đi bộ trên quảng trường đã dừng chân xem và tập theo các động tác luyện công của học viên.

c6af454c7208c63a247ebf9120091ac3.jpg

Các học viên luyện công tại Quảng trường Kirikirriroa ở khu trung tâm Hamilton

Bà Marama đến từ Manukau, Auckland đã biết đến những lợi ích của Pháp Luân Công đối với sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần tại các sự kiện khác của Pháp Luân Công. Bà đã rất vui khi nghe nói đến sự kiện lần này ở Hamilton nên đến đây, bà háo hức muốn học các bài công pháp.

1585d06169ecbbd4bb175dfd0c8de9a6.jpg

Bà Marama từ Auckland học bài thiền định – bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công.

Hai người qua đường ấn tượng trước năng lượng mạnh mẽ mà họ cảm nhận được từ nhóm luyện công. Họ nán lại xem một hồi, rồi nói rằng trường năng lượng đó khiến họ thấy thật thoải mái, dễ chịu khi đứng gần đó.

Một số người qua đường đã bày tỏ sự đồng cảm đối với những học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc bấy nhiêu năm qua. Ông Jawes Hay và ông James Burdon, đều là người theo đạo Thiên chúa giáo, đã thể hiện sự ủng hộ nỗ lực của các học viên. Ông James viết trong mẫu đơn thỉnh nguyện dòng thông điệp: “Những người tu luyện Pháp Luân Công không làm gì có hại cả, mong rằng họ sẽ tìm được bình an và tự do sau bao nhiêu khổ đau như vậy”.

Nhiều cư dân đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. 24 người Trung Quốc, hầu hết là du học sinh trẻ, đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/6/349248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/7/164169.html

Đăng ngày 12-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share