Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-1-2017] Thời gian trôi rất nhanh và tiến trình Chính Pháp cũng gần kết thúc. Chính vì thế, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cần tuân theo chặt chẽ những yêu cầu của Sư phụ, giống như họ tạo ra tiền đề cho người tu luyện tương lai.

Sư phụ giảng:

“Hình thức xã hội có thể thay đổi, nhưng yêu cầu của tu luyện sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi, bởi vì đó là tiêu chuẩn của vũ trụ, là tiêu chuẩn của Đại Pháp.“ (Lời nhắc nhở)

Một số đệ tử đang tu luyện tinh tấn và theo sát những yêu cầu của Sư phụ, trong khi những người khác thì buông lơi. Sư phụ cũng giảng:

“tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York 2013)

Dù nhìn tu luyện bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng quả thực không hề đơn giản.

Ước nguyện của tôi là tất cả các đệ tử đều có thể tu luyện như thuở ban đầu.

Chính lại suy nghĩ – Giải quyết khổ nạn

Quá trình kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, trên toàn cầu bắt đầu vào tháng 5 năm 2015. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ có những học viên từng bị ngồi tù phi pháp, tra tấn, hoặc những gia đình có người bị bức hại đến chết nên kiện Giang Trạch Dân. Dần dần, tôi nhận ra các học viên đều có thể tham gia.

Trước khi tôi đệ đơn khiếu nại, tôi liên tục suy nghĩ vẩn vơ. Sau cùng tôi quyết định đi gửi đơn kiện, nhưng không được thông báo gì về biên nhận khi gửi đơn.

Đến tháng 10, lãnh đạo nơi tôi làm việc, khu dân cư, đồn công an, và viên chức Phòng 610 đã liên hệ với tôi, lúc đó tôi nhận ra đơn khiếu nại của tôi đã bị trả về chỗ chính quyền địa phương.

Tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ trước khi tôi nói với họ tôi có quyền kiện Giang, và tôi không có việc gì phải làm với họ.

Tôi hỏi: “Ai đã giữ đơn khiếu nại của tôi, và ai truyền đi đơn thư này mà không xin phép tôi?”

Lúc đó tim tôi đập mạnh, nhưng tôi không sợ trong lúc nói chuyện. Tuy vậy, tôi nhận ra đằng sau những câu từ của tôi là tâm tranh đấu và không đủ từ bi. Sau cùng, cấp trên cho tôi biết tôi có thể bị điều chuyển sang vị trí khác. Tim tôi lúc đó đập mạnh và có nhiều nỗi sợ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu hướng nội và tìm ra một số chấp trước ẩn sâu cần được loại bỏ.

Sau khi tôi giữ được chính niệm mạnh thì trong tâm tôi chợt nhận được một thông điệp: “Họ không dám làm gì vì họ sợ bạn sẽ kiện họ.” Sư phụ đã điểm hoá cho tôi để tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Hướng nội

Tôi có biết một học viên đã làm tốt việc giảng chân tướng và khuyên người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên, cô ấy có nhiều thiếu sót như thiếu kiên nhẫn, chỉ trích người khác và giữ thể diện. Hầu hết các học viên đều sợ cô ấy, nhưng tôi lại sống yên bình với cô ấy.

Một ngày nọ, khi cô ấy giận dữ với tôi về thứ gì đó, cô ấy đã buộc tội tôi rất nhiều thứ, kể cả những gì tôi nói 16 năm trước. Dù những gì cô ấy nói hoàn toàn phóng đại, tôi vẫn yên lặng lắng nghe.

Tâm tôi lúc đó rất nặng nề và tôi quyết định chia sẻ với các đồng tu về việc này. Họ nói với tôi rằng họ biết cô ấy như thế nào và không cần phải thảo luận về cô ấy. Một số học viên đã nhắc tôi hướng nội.

Sau khi bình tĩnh, tôi nhớ lại hàng ngày tôi đều xin Sư phụ chỉ ra chấp trước của tôi. Tôi đã biết cô ấy không đề cập đến những vấn đề giữa chúng tôi với người khác, nhưng lại là tôi đi truyền bá thông tin về việc này. Điều này khiến tôi rất xấu hổ!

Một lần nữa, tôi hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước, bao gồm cả sự thiếu từ bi và chính trực. Thâm tâm tôi thầm cảm ơn cô ấy vì cô ấy đã cho tôi động lực để hướng nội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/17/340988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/22/162579.html

Đăng ngày 11-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share