Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 18-05-2017] Trường Xuân, dịch một cách văn hoa có nghĩa là “mùa xuân vĩnh cửu,” là một thành phố đẹp. Ông Lý Hồng Chí đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, và ông đã làm điều đó tại thành phố Trường Xuân.

Sư phụ Lý đã giảng các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên ở Minh Phóng Cung tại đại học Cát Lâm. Vài năm sau, năm 1998, vườn Mẫu Đơn Viên được xây bao quanh cung tạo thành vườn mẫu đơn.

Được coi như là vua của các loài hoa, hoa mẫu đơn thanh lịch, cao quý, và đẹp.

1cded097c387649a2b0a18cef330b246.jpg

Những bông hoa mẫu đơn đua nở trong Mẫu Đơn Viên, tọa lạc ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Vài ngày trước đây một học viên và tôi ghé thăm khu vườn. Một bông mẫu đơn khổng lồ đã chào đón chúng tôi, hòa theo nhiều bông hoa đủ màu sắc, trắng, hồng, đỏ, tím nhạt, và tím sẫm. Mùi hương kỳ diệu, cuốn hút rất nhiều ong và bướm ở khắp nơi.

Đi qua thảm hoa, một cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ với những hàng dương liễu ở hai bên bờ. Khi chúng tôi bước tiếp, có một khu vườn, nơi có thể tận hưởng phong cảnh và những làn gió nhẹ. Xung quanh chúng tôi, những bông hoa mẫu đơn trải khắp chân đồi giống như những ngôi sao phủ đầy trời.

5ac60594e7bcd0255bb9b5c6d535003c.jpg

Một viên đá trong vườn được chạm khắc bằng chữ “Chính Khí”, nó có nghĩa là “tâm hồn chính trực”

Viên đá được chạm khắc ở cạnh con lạch nhỏ thu hút sự chú ý của chúng tôi. Trên đó có hai chữ: Chính Khí. Tôi bị ấn tượng sâu sắc: du khách trong vườn có thể không biết điều đó, nhưng đây là nơi mà Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, ban phúc cho Trung Quốc và phần còn lại của thế giới.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Sự việc như thế này, cơ hội không nhiều, và tôi cũng không truyền [giảng] lâu theo cách này. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng … sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.”

Vì ngày Pháp Luân Đại Pháp được kỷ niệm khắp thế giới, tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể trân quý cơ hội này và làm tốt hơn từ giờ trở đi.

f5f274a2e7298bef7984c08bbb8365d2.jpg

Trong khi ghé thăm khu vườn, một học viên và tôi đã nói với khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/18/348345.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/28/164029.html
Đăng ngày 11-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share