Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 30-12-2016] Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta cần làm tốt. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2016, Đại Pháp Học hội trong thông tri “Tăng cường phát chính niệm” có viết “Kiến nghị tất cả đệ tử Đại Pháp tăng cường phát chính niệm. Làm được một cách thiết thực việc phát ra chính niệm thuần tịnh, cường đại tại bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, thanh lý bản thân, giải thể những nhân tố cuối cùng mà cựu thế lực có thể lợi dụng, bao gồm cả đám hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản. Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp hãy tận sức nhanh chóng đề cao bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.”

Từ trước tới nay, tôi vẫn gặp vấn đề nghiêm trọng khi phát chính niệm, thường xuyên nghiêng đổ tay, học Pháp thì có hiện tượng thất thần, mệt mỏi rã rời. Khi đồng tu chỉ ra, tôi thường viện đủ các lý do để che giấu như tuổi đã cao, dễ bị mê mờ; hoặc sáng sớm luyện công, không nghỉ ngơi được tốt; hôm nay chạy mệt mỏi quá, chưa được nghỉ ngơi. Nghiêm trọng hơn nữa, khi có đồng tu nói rằng tôi bị nghiêng tay, trong nội tâm của tôi thầm nghĩ, anh cũng vừa bị nghiêng tay, lại còn nói tôi, trong tâm không phục. Sư phụ dùng miệng của đồng tu để điểm hóa cho tôi, vậy mà hết lần này đến lần khác tôi bỏ lỡ cơ hội đề cao, tôi cần phải hướng nội. Phát chính niệm chính là sử dụng thần thông, phát chính niệm mà tay nghiêng thì làm sao thi triển thần thông, làm sao diệt tà hàng yêu đây? Không thanh trừ được tà ác, làm sao có thể cứu độ chúng sinh?

Cuối cùng đến một ngày tôi tỉnh táo suy nghĩ, đồng tu nói tôi phát chính niệm bị nghiêng tay, tôi che giấu lấp liếm tự lừa dối mình, bao nhiêu chấp trước giấu trong tâm. Tuổi đã cao, là cách nói của người thường, tôi là đệ tử Đại Pháp, con đường đang đi là phản bổn quy chân, là con đường thành Thần, càng đi tuổi càng trẻ, là do quan niệm của tôi không đúng. Quan niệm đang ngăn trở tôi đi trên con đường tinh tấn. Bản thân không chịu nghe đồng tu nói là do văn hóa đảng kia quá nặng hòa vào cái tự ngã, cảm thấy mình tu rất tốt. Đây là cách nghĩ dơ bẩn, tà ác và cuồng vọng. Biểu hiện che giấu bản thân là để giữ cái danh của mình, sợ mất mặt, mà che giấu bản thân và giữ cái danh đều bắt nguồn từ vị tư. Vị tư là thuộc tính của cựu vũ trụ, phải nhổ tận gốc.

Thêm nữa, do tư tâm của bản thân nuôi dưỡng ma ngủ, nên ma ngủ mới quấy nhiễu. Sư phụ giảng:

“Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Đạo Hàng, Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000])

Thanh trừ tà ác là trách nhiệm, sứ mạng của tôi, ma ngủ không phải là tôi, tôi không muốn nó, cần thanh trừ ma ngủ. Sư phụ còn giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm. Phát chính niệm một là đối ngoại, hai là đối nội, ai bất chính đều không trốn thoát được, chỉ là chúng ta đối với phát chính niệm là có thái độ khác nhau, biểu hiện khác nhau.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Tôi phải nghe theo lời Sư phụ, phủ nhận an bài của cựu thế lực, phát chính niệm cho tốt.

Mỗi ngày tôi tham gia cùng một nhóm học Pháp phát chính niệm sáng sớm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, tôi mở to mắt để nhìn tay mình, không cho phép tay nghiêng. Có khi tay bị nghiêng, đồng tu nhắc nhở tôi, trong nội tâm tôi thầm nói cảm ơn.

9 giờ sáng ngày 12 tháng 12, tôi cùng với đồng tu trong hạng mục cùng nhau phát chính niệm, tập trung vào mục tiêu là bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng thẩm phán địa phương, bởi vì người nhà của đồng tu bị bức hại muốn đến hai nơi này để giảng chân tướng. Mà hai địa điểm này có khoảng cách rất xa, tôi vẫn sợ là không thể về kịp nấu cơm cho cháu trai vào buổi trưa. Tôi nhớ đến Pháp Sư phụ giảng:

“Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn;” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Tôi tiếp nhận khảo nghiệm, yên tâm phát chính niệm, xem việc của đồng tu là việc của mình. Mắt tôi dán vào tay, tập trung mục tiêu, giữa giờ nghỉ ngơi năm phút, 11 giờ kết thúc. Gần hai giờ đồng hồ, đầu óc của tôi rất thanh tỉnh, lúc đó tôi phát chính niệm vô cùng tốt, được năng lượng bao phủ, tay cũng không bị nghiêng đổ. Buổi trưa về nhà nấu cơm cho cháu cũng không bị chậm trễ. Lần này tôi cảm nhận được: Chỉ cần làm theo yêu cầu của Pháp, Sư phụ sẽ an bài vô cùng tốt đẹp, cái gì cũng không tổn thất.

Gần đây, Sư phụ có giảng một số kinh văn mới, yêu cầu chúng ta tu bản thân cho tốt. Tôi muốn tập trung vào tu tâm tính cho tốt, không ngừng hướng nội tìm. Sư phụ khích lệ tôi, một hôm tôi đang ngủ trưa, trong mộng tôi bay lên thiên thượng, bay lượn một cách vô cùng mỹ diệu. Tôi nhìn thấy có rất nhiều cây, bay lên bay lên, tôi nghĩ, tôi vì sao lại bay lên, tôi liền dừng lại ở đó. Khi thân thể tôi nghiêng về phía trước, gót chân nâng lên, tôi liền bay lên, đến khi cảm giác thân thể trầm xuống thì tỉnh lại. Tôi ngộ rằng làm được việc hướng nội tìm, Sư phụ sẽ loại bỏ những vật chất bất hảo trong cơ thể mình đi. Tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự từ bi của Sư phụ. Đệ tử chỉ có thể làm tốt ba việc, để có thể không phụ công Sư phụ từ bi khổ độ. Tạ ơn Sư phụ! Cám ơn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/30/339703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/12/161108.html

Đăng ngày 10-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share