Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-4-2017] Gia đình chúng tôi có ba thành viên. Sau khi kết hôn, vợ tôi ngày nào cũng bị bệnh tật giày vò: hôm nay đau chân, ngày mai đau lưng, ngày kia đau đầu, hoa mắt. Không những cô ấy chịu khổ mà người nhà cũng khổ theo. Do điều kiện và hoàn cảnh bắt buộc, con trai tôi từ lúc 6 tuổi đã biết sắc thuốc Bắc cho mẹ uống. Từ trường mẫu giáo về đến nhà, việc đầu tiên cháu làm là rót nước vào nồi đất rồi bắc nồi lên bếp lò (tôi đã để sẵn thuốc Bắc ở trong nồi), đợi thuốc sắc xong cháu rót ra bát mang cho mẹ uống. Trong khi những đứa trẻ khác có thời gian chơi đùa thì con trai tôi lại phải ngồi đợi bên nồi thuốc Bắc.

Vợ tôi đã uống không biết bao nhiêu loại thuốc Trung y, Tây y, chúng tôi cũng đã tiêu tốn không ít tiền, nhưng bệnh tình của cô ấy không hề chuyển biến. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ nếu ai có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi, họ yêu cầu tôi làm gì thì tôi cũng làm.

Vào lúc tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, mùa đông năm 1996, có người khuyên vợ tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi thì luyện cái gì cũng được. Thật bất ngờ, vợ tôi luyện công được hơn 10 ngày, không những cơ thể cô ấy đã có những chuyển biến lớn mà tính cách cũng có sự thay đổi. Trước kia, vì cơ thể có bệnh nên cô ấy rất dễ nổi giận và nóng tính. Sau khi luyện công, tinh thần cô ấy trở nên vui vẻ, tính tình cũng trở nên tốt hơn, không hề giống với cô ấy ngày trước. Khí sắc của cô ấy trở nên sáng sủa, da dẻ hồng hào.

Luyện công chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà vợ tôi có những thay đổi quá lớn, khiến cho tôi và con trai cảm thấy chấn động. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Thật thần kỳ! Ngày trước tôi thường nghe thấy có người mất ngủ nhiều năm, luyện công xong có thể ngủ ngon; có người có khối u trong não, luyện công có thể chữa khỏi; hay có người bị ung thư thực quản, luyện công xong thì bệnh cũng khỏi. Lúc đó tôi bán tín bán nghi, nhưng nay được chứng kiến kỳ tích thực sự xuất hiện trên người vợ mình, điều này khiến tôi vô cùng khâm phục.

Sau khi hàng xóm, bạn bè và họ hàng thân thích thấy vợ tôi có thay đổi lớn, họ đều nói Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường, rất nhiều người cũng vì vậy mà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 1998, tôi và con trai cũng bắt đầu bước vào tu luyện. Từ đó trở đi, gia đình chúng tôi luôn luôn hoà thuận vui vẻ, điều kiện kinh tế cũng trở nên tốt hơn. Chúng tôi không cần dùng tiền để chữa bệnh cho vợ tôi nữa, con trai cũng không cần phải hàng ngày sắc thuốc cho mẹ nữa. Gia đình chúng tôi đắm chìm trong hạnh phúc đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn.

Một lần, vợ tôi cùng em trai cô ấy đi mua thức ăn cho công xưởng. Lúc tính tiền, em trai cô ấy đưa thiếu 1000 tệ. Nếu là ngày trước, cô ấy sẽ không thể nhẫn được; vì tu luyện Đại Pháp, cô ấy đã xử lý rất bình thản và không so đo với người em trai về số tiền ấy. Con trai tôi trước kia tính khí rất nóng nảy, vì cháu hay đánh nhau với bạn trong lớp nên không có ai dám trêu chọc cháu. Sau khi tu luyện, cháu không những không còn đánh nhau với bạn bè, mà còn chủ động giúp đỡ các bạn. Có một lần, các cháu tan học khá muộn, xe của một người bạn bị hỏng, cháu đã chủ động tìm chỗ gửi xe cho bạn, rồi tự mình đưa bạn học đó về tận nhà.

Pháp Luân Đại Pháp đã mang hạnh phúc tới cho gia đình tôi. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/1/345004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/6/162744.html

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share