Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2017] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 1997, sống tại một thôn làng thuộc vùng Đông Bắc. Nửa năm sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Sư phụ từ bi vĩ đại đã khai mở thiên mục cho tôi. Tôi luôn làm theo những gì Sư phụ chỉ dạy, học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và giảng chân tướng. Mấy năm gần đây, phát hiện đệ tử Đại Pháp tập trung lại để phát chính niệm thì hiệu quả thanh lý tà ác sẽ lớn hơn và nhanh hơn, do đó chúng tôi đã thành lập các nhóm nhỏ để cùng nhau phát chính niệm, nhóm ít người thì có ba hay bốn đồng tu, nhóm nhiều người thì có mười mấy đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Nhóm đồng tu của chúng tôi, trừ tôi được khai thiên mục, thì những người khác đều không nhìn thấy, tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ hoài nghi về năng lực của bản thân, chúng tôi tin tưởng bản thân, càng tin tưởng Sư phụ sẽ ban cho chúng tôi thần thông. Dưới đây là một vài ví dụ tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu, nếu có gì không thoả đáng, mong các đồng tu chỉ rõ.

Tháng 7 năm 2015, công an địa phương ra thông báo lập tức bắt các đệ tử Đại Pháp đã kiện Giang Trạch Dân. Nghe được tin đó, chúng tôi tức khắc đi lên huyện để phát chính niệm tập thể với mật độ cao, chúng tôi đã làm cho tới khi trong tâm không còn tạp niệm, và chúng tôi cũng xin Sư phụ gia trì. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, chúng tôi cùng các đệ tử Đại Pháp toàn cầu phát chính niệm. Đến 7 giờ, chúng tôi hướng đến tà ác ở địa phương phát chính niệm 20 phút, sau đó cùng nhau học Pháp. Tới 8 giờ, chúng tôi lại phát chính niệm 20 phút rồi học Pháp, cứ như vậy cho đến hết ngày. Ngoài những lần phát chính niệm cùng các đệ tử toàn cầu ra, chúng tôi luôn hướng đến thanh lý tà ác tại địa phương. Mỗi lần phát chính niệm, tôi đều nhìn thấy tà ác ở các không gian khác từng bầy từng bầy bị tiêu diệt. Đồng thời chúng tôi cũng hướng nội tìm chấp trước của mình. Sau vài ngày liên tục phát chính niệm, chúng tôi cảm thấy tà ác ở các không gian khác còn lại không đáng là mấy. Chúng tôi quay trở về nhà, có thời gian thì tự mình phát chính niệm. Kết quả là không có đệ tử Đại Pháp nào bị bức hại.

Tháng 5 năm 2016, huyện chúng tôi đã tổ chức Pháp hội lần thứ nhất thành công. Tà ác ở không gian khác không cam tâm, đêm đó công an tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhằm bắt giữ các đệ tử Đại Pháp đã kiện Giang Trạch Dân. Ngày hôm sau, nhóm chúng tôi liền tập trung phát chính niệm tập thể, cuối cùng đã toàn diện giải thể bức hại. Tôi nhìn thấy đoàn tàu dài chở đầy tà ác đang lao tới, chúng tôi lập tức phát chính niệm khiến chúng bị nổ tung. Mấy ngày sau đó, chúng tôi vẫn kiên trì mỗi tiếng phát chính niệm một lần, sau đó học Pháp. Tà ác lũ lượt kéo đến, chúng tôi không ngừng thanh lý chúng, cuối cùng tôi nhìn thấy trường không gian được thanh lý sạch sẽ. Kết quả là cảnh sát chỉ đi lại ở trên huyện, họ không hề tới thôn của chúng tôi. Một cuộc bức hại với khí thế hung hăng cuối cùng đã rút lại thành qua loa sơ sài.

Giúp đỡ một đồng tu đang trong trạng thái nghiệp bệnh

Một đồng tu nam ở địa phương chúng tôi xuất hiện vấn đề ở cổ họng. Cổ ông ấy xuất hiện một cái bướu rất to, hàng ngày đều có thể thấy nó to lên. Ông ấy đã tự mình phát chính niệm và hướng nội, nhưng ông vẫn đau tới mức không chịu đựng được. Biểu hiện của người thường thì đó là bệnh ung thư vòm họng. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn quanh ông ấy phát chính niệm, mỗi tiếng phát một lần. Ông ấy bắt đầu đau tới mức ôm đầu và cổ của mình. Tuy nhiên, chính niệm của ông ấy rất mạnh, chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp không hề dao động, ông không hề muốn đến bệnh viện để chữa. Chúng tôi cũng động viên ông ấy cố gắng hướng nội thật sâu để tìm ra tâm chấp trước. Kết quả là thời gian đau ngày càng giảm bớt, cái bướu ở cổ của ông ấy cũng nhỏ lại. Dần dần mỗi ngày ông ấy chỉ còn đau khoảng một tiếng, cái bướu rất nhanh đã sắp biến mất. Một ngày, ông ấy nghe thấy một tiếng “lộp bộp” ở chỗ có cái bướu, ông sờ lên thì cái bướu không còn ở đó nữa, cũng không còn đau nữa. Chúng tôi một lần nữa lại được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và uy lực của chính niệm.

Tháng 3 năm 2017, một vị đồng tu ở trong huyện của tôi đến bệnh viện thành phố để thăm một người họ hàng phải nhập viện. Khi anh ấy chuẩn bị bước vào thang máy, đột nhiên toàn thân anh bất động không thể di chuyển được. Người đi cùng anh ấy đã khuyên anh nên đi kiểm tra sức khoẻ, thậm chí còn kéo anh ấy đi chụp CT. Tuy nhiên, anh ấy đã kiên quyết không đồng ý. Toàn thân anh ấy khó chịu tới mức không có cách nào hình dung được, anh ấy nghĩ rằng nhất định là cựu thế lực đã ra tay. Anh ấy ngồi trên ghế nghỉ một lát, sau đó họ đưa anh ấy lên xe để trở về nhà. Đột nhiên anh ấy nghĩ như vậy là không đúng, sao mình lại để họ đưa đi như thế này được? Anh ấy đã cố gắng thoát khỏi bọn họ và gọi điện thoại nhờ chúng tôi phát chính niệm cho anh. Đúng lúc đó chúng tôi đang phát chính niệm giúp một vị đồng tu cao tuổi đang bị nghiệp bệnh, nên chúng tôi đã cùng phát chính niệm giúp anh ấy. Sau khi anh ấy trở về nhà, chúng tôi đến nhà anh và phát chính niệm trực diện giúp anh ấy. Mặc dù được đắp một chiếc chăn rất dày, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy lạnh, và đau tới mức đổ cả mồ hôi. Chính niệm của anh ấy rất mạnh, bất luận ra sao anh ấy cũng phủ nhận triệt để sự bức hại của cựu thế lực. Chỉ qua một ngày thì anh ấy đã khỏi. Bản thân anh ấy kiên định chính niệm, tín Sư tín Pháp, cùng với việc chúng tôi phát chính niệm ở cự ly gần, và các học viên ở trong huyện đều đồng thời hướng đến anh ấy phát chính niệm, qua một ngày thì đã vượt qua được đại quan sinh tử. Chúng tôi đã thể hội được Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Vài năm gần đây, mỗi khi nghe tin các đồng tu gặp ma nạn nghiệp bệnh, chỉ cần chúng tôi có thể tiếp cận hoặc nghe nói thì chúng tôi đều giúp phát chính niệm. Có lúc phát chính niệm trong vài giờ là họ vượt qua, cũng có những lúc phát chính niệm hơn 10 ngày. Các đồng tu tham gia phát chính niệm đều thể hội được sức mạnh của tập thể.

Các đồng tu trong nhóm phát chính niệm của chúng tôi rất thuần phác, không có những thứ của văn hoá đảng, gọi bất cứ lúc nào cũng có mặt ngay lập tức, không quan tâm đến được mất của cá nhân, luôn giúp đỡ vô điều kiện các đồng tu đang trong ma nạn. Thực ra, mỗi người chúng ta đều có đủ thần thông và công năng, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn, viên mãn cùng Sư phụ quay trở về!

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân tại tầng sở tại. Có gì còn chưa thích đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Con xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/1/345008.html

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share