Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 8-12-2016] Gần đây người con rể của một học viên lâu năm trong khu vực của tôi đột nhiên mắc bệnh qua đời. Người học viên cao tuổi này đã bắt đầu tu luyện trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà đã rất đau buồn và rất hoang mang; con rể của bà đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rồi, tại sao nó lại qua đời?

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của tôi với những học viên lâu năm giống như bà. Xin vui lòng chỉ ra nếu thể ngộ của tôi không phù hợp với Pháp.

Học viên lâu năm này đắc Pháp rất sớm, không biết chữ, chỉ luyện công. Bà không đọc được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, khi học Pháp thì nghe các đồng tu đọc. Trước năm 1999, bà tu luyện tinh tấn, tất cả những căn bệnh mãn tính trong quá khứ của bà đều đã được Sư phụ thanh lý. Hơn 20 năm qua bà chưa từng uống một viên thuốc.

Trong sinh hoạt hàng ngày, bà nấu ăn còn chồng bà rửa bát. Gia đình con gái sống cùng với hai vợ chồng bà. Họ chẳng mấy khi làm việc nhà và tận hưởng sự chăm sóc của đôi vợ chồng già này.

Trong thời kỳ Chính Pháp, người học viên này rất ít khi giảng chân tướng. Về cơ bản bà chỉ lập một nhóm học Pháp ở nhà mình.

Bà không chú ý đến tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Trong lúc phát chính niệm, tay của bà thường đổ xuống đến chân. Các đồng tu chỉ ra cho bà vài lần nhưng bà vẫn tiếp tục như vậy. Do đó không ai nói thêm nữa.

Bà đã khuyên vợ chồng con gái thoái đảng. Bà cũng dặn chúng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Nhưng khi chúng yêu cầu bà bỏ thiết bị thu sóng Truyền hình Tân Đường Nhân để tránh rắc rối với chính quyền, bà đã làm theo để tránh xung đột. Hàng ngày sau bữa tối vợ chồng con gái và các cháu bà chỉ xem chương trình TV người thường.

Cái chết của người con rể đã gây sốc cho học viên này. Con gái bà đã bối rối và hỏi bà: “Chồng con đã thoái đảng, cũng thường xuyên niệm những gì mà mẹ dạy, nhưng tại sao anh ấy vẫn qua đời?” Học viên này cũng rất hoang mang.

Có một học viên cao tuổi khác trong khu vực của tôi cũng đắc Pháp trước năm 1999. Bà tích cực giảng chân tướng và khuyên nhiều người thoái đảng. Nhưng không lâu sau khi bà đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, bà đã bị đột quỵ và qua đời.

Một số người mà bà khuyên thoái đảng trước đó đã rất hoang mang trước cái chết của bà. Một trong số họ biết tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Người phụ nữ này đã nói với người nhà tôi rằng cô ấy không còn tin vào Pháp Luân Công có thể cứu cô ấy nữa và nói người nhà tôi hãy khuyên tôi nhanh chóng dừng tu luyện. Tôi đã hết sức kinh ngạc khi nghe được điều này.

Một số học viên lâu năm khác trong nhóm học Pháp của tôi, tất cả cũng đều đắc Pháp trước năm 1999, đều làm ba việc, nhưng khi phát chính niệm thì tay đều bị đổ xuống.

Vì cớ gì mà trang Minh Huệ Net đã đăng thông báo “Tăng cường phát chính niệm”? Không thể giữ cho tay thẳng đứng khi phát chính niệm là một dấu hiệu cho thấy chủ ý thức không mạnh, dấu hiệu tư tưởng không thanh tỉnh.

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta nên tu luyện bản thân cho tốt. Chúng ta không nên vì bận rộn lo cho sinh hoạt hàng ngày của con cháu mà quên đi sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình, càng không được nuông chiều con cháu mà phạm tội đối với Đại Pháp.

Chúng ta cần lý giải Pháp cho tốt và không ngừng đề cao tâm tính, như vậy mới có thể chứng thực Pháp qua lời nói hành vi của mình để người thường minh bạch chân tướng, như vậy mới có thể cứu người. Đây là việc hết sức gian khó, ngàn lần không thể coi là đương nhiên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/8/写给七二零前得法坚持到现在的老年同修-338648.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/20/162910.html
Đăng ngày 5-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share