Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-5-2017] Một công dân Canada bị bắt ở Bắc Kinh ba tháng trước vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Nhà chức trách Trung Quốc đã ngược đãi bà trong Trại tạm giam và cấm luật sư của bà gặp mặt. Nhiều quan chức Canada đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự việc này.

ac7b0157cc12bd153c0e3e60fd03eb05.jpg

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chrystia Freeland nói rằng bà hết sức quan tâm tới vụ việc của bà Tôn Thiến

Bà Chrystia Freelan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, nói rằng bà sẽ chú tâm theo dõi vụ việc bởi vì chúng là “các vấn nạn mà bất kỳ chính phủ Canada nào, đương nhiên bao gồm cả chính phủ của chúng ta, và tôi, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sẽ chú ý nhất.”

Bà tiếp tục: “Theo quan điểm của tôi, một công dân Canada đơn độc bị giam ở nước ngoài một cách phi pháp là một vụ việc quá đáng, và việc này là bổn phận của tất cả các chính phủ. Tôi hết sức nghiêm túc về trách nhiệm của mình.”

Giam giữ và ngược đãi

Bà Tôn Thiến, 51 tuổi, tốt nghiệp Trường đại học Bắc Kinh, sau đó mở một công ty công nghệ sinh học. Bà trở thành công dân Canada vào năm 2007. Bà bị giữ ở trại tạm giam số 1 Bắc Kinh kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 2 năm 2017.

Bà Tôn Tán, em gái của bà Tôn Thiến, đã ghé thăm bà vào ngày 5 tháng 5. Theo lời bà Tôn Tán, chị gái của bà đã bị ngược đãi trong trại tạm giam. “Thấy chị gái của tôi từ chối từ bỏ đức tin, lính gác đã đẩy chị ấy xuống sàn, khiến tay của chị ấy bị trầy xước. Bốn lính canh sau đó đã ấn mạnh chị ấy xuống để còng tay và xích chân chị ấy.” Còng tay rất chặt, khiến bà Thiến không thể cử động được tay. Xích chân rất cũng rất nặng. Lính canh còn xịt nước cay vào mặt của bà.

Bởi vì các viên chức trại tạm giam không cho luật sư của bà Thiến thăm bà vào ngày 17 tháng 5, gia đình của bà đã yêu cầu Đại sứ quán Canada giúp đỡ. Các viên chức Canada khẳng định rằng bà Thiến đã bị còng tay kể từ ngày 5 tháng 5, thậm chí cả trong khi ngủ.

fc79275ff98eef2ca4a7743a2cf79fcc.jpg

Bà Tôn Thiến giành giải ba trong cuộc thi Golf vào năm 2012

Những nỗ lực giải cứu

Nghị sĩ Quốc hội, ông Michael Cooper nói rằng lý do duy nhất bà Thiến bị bắt giữ là bởi vì bà hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong 18 năm qua, một lượng lớn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt giữ, bị giam cầm, và bị tra tấn ở Trung Quốc; một số thậm chí đã bị giết hại để lấy nội tạng của họ.

Ông Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Tư pháp, nói rằng sự ngược đãi đối với bà Thiến đã vi phạm công ước quốc tế và luật pháp Trung Quốc.

7e99850bd4c003a4d047ee8504dbf728.jpg

Ông Peter Kent, Nghị sĩ Quốc hội, nói rằng chính phủ Canada cần giúp những người bị chính phủ Trung Quốc bức hại.

Ông Peter Kent, Nghị sĩ Quốc hội, nói rằng ông hy vọng chính phủ Canada sẽ hành động hơn nữa để giải quyết vấn đề này.

dd82419d0cd2043fac8000e62f47bf62.jpg

Bà Elizabeth May, Nghị sĩ Quốc hội và là lãnh đạo của Đảng Xanh, kêu gọi hành động hơn nữa để cứu bà Thiến và những học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đang bị giam ở Trung Quốc.

Bà Elizabeth May, Nghị sĩ Quốc hội và là lãnh đạo Đảng Xanh nói: “Chúng tôi thúc giục nhà chức trách Trung Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phục hồi hộ chiếu Canada của bà Tôn Thiến và để bà trở về nhà. Và mặt khác, chúng tôi lưu ý một lần nữa rằng, vấn đề lớn hơn về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/23/348619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/24/163981.html

Đăng ngày 4-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share