[MINH HUỆ 03–07–2009] Học viên Pháp Luân Công, bà Đằng Văn Chất đã bị cảnh sát của chế độ Cộng sản Trung Quốc bắt giữ, và bà đã bị kết án bất hợp pháp 3 năm tù giam. Trong suốt thời gian đó bà Đẳng đã bị giam cầm, các nhân viên đến từ Cục công an thành phố Phổ Lan Điếm, cùng với nhân viên Phòng 610, đã cố gắng lập mưu và bắt chồng của bà cũng như đã từng bắt bà trước đó. Suốt cuộc bức hại lâu dài của Chế độ Cộng sản Trung Quốc, sức khỏe của chồng của bà Đằng trở nên xấu hơn, và ông đã qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 2007. Đôi vợ chồng này đã không được gặp nhau trước khi người chồng qua đời.

Bà Đằng 60 tuổi và nhà của bà ở tiểu khu Đào Viên, huyện Kim Châu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Vào giữa ngày 26 tháng 4 năm 2002, không có một lý do chính thức nào, các nhân viên đến từ Cục Công an Bột Lan, Cục Công an thành phố Phổ Lan Điếm, và Sở cảnh sát phố Tiên Tiến huyện Kim Châu đã cố gắng để bắt bà và chồng của bà. Đôi vợ chồng này đã trốn thoát được. Ngày hôm sau, nhân viên cảnh sát Triệu Khản và ban lãnh đạo tiểu khu Lưu Thanh Lan và Hề Ngọc Mai đã ép người hàng xóm của bà Đằng giao chìa khóa nhà của bà Đằng cho họ, chiếc chìa khóa mà bà Đằng đã nhờ người hàng xóm đó giữ hộ. Chúng đã vào nhà và lục soát kỹ lưỡng mà không hề có sự có mặt của bà Đằng và chồng của bà ở đó. Chúng nấp ở gần nhà hai ông bà hơn một tháng, chờ đợi để cố gắng bắt họ. Nhằm tránh bị bắt bất hợp pháp hai vợ chồng già đã buộc phải trở thành những người vô gia cư.

Tối ngày 3 tháng 7 năm 2007, bà Đằng và chồng đi đến làng Nam Vương, quận Thại Bình, thành phố Phổ Lan Điếm để phân phát các tài liệu và tờ rơi Pháp Luân Công. Họ đã bị tố giác, và Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản thôn Chu Hưng Nham, trưởng đội an ninh, và trưởng thôn đã đến bắt họ. Chồng của bà Đằng có thể thoát được nhưng bà Đằng đã bị 3 cảnh sát bắt được, một người trong số họ là Mã Hoành Nham, một cảnh sát đến từ Sở cảnh sát Hoa Nhi Sơn, và hai người cảnh sát khác. Tại Sở cảnh sát, bà Đằng đã bị ép tham gia vào một buổi được gọi là xưng tội và bị chụp hình. Bà Đằng đã hỏi những người đàn áp bà là ai và tên của họ là gì, nhưng chúng không trả lời bà.

Đêm hôm đó, bà Đằng bị giam tại Trung tâm Giam giữ thành phố Phổ Lan Điếm và do bà từ chối nói tên của mình và từ chối thay giày, lính canh tại Trung tâm giam giữ Dương Trường Bối đã báng bổ bà, đánh bà, và dùng vũ lực khóa tay bà lại rất chặt, tới mức cổ tay của bà bị chảy máu.

Bắt đầu ngày hôm sau, cán bộ đảng viên bắt đầu thẩm vấn bà Đằng hai lần một tuần và gần đây là mỗi tuần một lần. Những kẻ thấm vấn không tiết lộ tên của chúng trong suốt các buổi thẩm vấn. Chúng tôi chỉ biết tên của một cảnh sát – Trương Lương. Ông ta là Ủy viên công tố huyện và cực kỳ đồi bại.

Ngày 10 tháng 10 năm 2007, Tòa án thành phố Phổ Lan Điếm đã tổ chức một phiên xét xử. Lúc bấy giờ có Thẩm phán (họ Vương, nữ), Ủy viên công tố Trương Lương, cảnh sát tòa án, hai bồi thẩm (trong đó có một người mang họ Triệu), và hai người khác ngồi xem. Hai người ngồi xem đó đươc gọi là “người đại diện của nhân dân”. Bà Đằng đã hỏi họ lý do vì sao gia đình bà không được biết vê phiên xét xử này. Bà được trả lời rằng họ không được phép tham dự. Cảnh sát tòa án mang ra hai túi đựng các cuốn Chín bài bình luận và các tờ rơi Pháp Luân Công, và bảo rằng đấy là bằng chứng.

Bà Đằng nói, “Tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận đã được luật pháp ghi rõ. Với việc phân phát các tờ rơi thì tôi đơn thuần là sử dụng quyền lợi của mình mà luật pháp cho phép. Tôi không làm điều gì sai trái cả. Thay vào đó, tất cả các vị lại đang quy tội cho tôi.

Ủy viên công tố Trương Lương đã phỉ báng Pháp Luân Công và yêu cầu Thẩm phán xử bà Đằng thật nặng. Bà Đằng đã phải tự bào chữa trước tòa. Bà đã tuyên bố bác bỏ sự lăng mạ Pháp Luân Công và thật sai lầm khi tuyên bố rằng Pháp Luân Công “cản trở sự công bằng của luật pháp”. Bà Đằng cũng chỉ ra rằng Pháp Luân Công đang được truyền bá rộng rãi cả ở Trung Quốc và ở nước ngoài. Bà Đằng đã cảnh báo họ rằng tổ chức TOIPFG (Tổ chức Thế giới về Điều tra Bức hại Pháp Luân Công) sẽ tìm ra từng người và từng tổ chức bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà đã bày tỏ hy vọng rằng những người đang bức hại bà sẽ lựa chọn được một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình bằng việc không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ không có phản ứng gì và Thẩm phán đã tuyên bố tạm dừng phiên xét xử.

Ngày 24 tháng 1 năm 2008, Tòa án thành phố Phổ Lan Điếm mở phiên xét xử thứ hai đối với trường hợp của bà Đằng. Cảnh sát tòa án mang bà Đằng tới nhà giam tòa án và nhốt bà trong một xà lim khoảng một giờ. Họ không bắt đầu một phiên xét xử nữa. Thay vào đó, Thẩm phán đơn giản chỉ nói với cảnh sát tòa án rằng bà Đằng đã bị kết án 3 năm tù giam.

Ngày 6 tháng 3 năm 2008, Giám đốc Trung tâm giam giữ thành phố Phổ Lan Điếm họ Chu và Quản Tú Quyên đã chuyển bà Đằng tới Nhà giam nữ tỉnh Liêu ninh, tại thành phố Thẩm Dương. Bà Đằng đã phải chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo cả về thể xác lẫn tinh thần trong vài tháng. Trong lúc kiểm tra sức khỏe tại nhà giam, bà đã được chuẩn đoán là mắc bệnh cao huyết áp (220), chứng tim đập nhanh, chóng mặt, bệnh nhồi máu cơ tim, và bệnh sỏi thận. Vì vậy nhà giam đã từ chối giữ bà ở lại nhưng cảnh sát vẫn không để bà được về nhà và một lần nữa lại đưa bà vào Trung tâm giam giữ. Bà Đằng đã chống lại sự bức hại hơn nữa bằng cách tuyệt thực. Cuối cùng bà Đằng đã được bảo lãnh thả để nhận được sự điều trị thuốc men bên ngoài nhà giam.

Các viên chức tham gia vào trường hợp bức hại này:
Cảnh sát: Triệu Khản từ Sở cảnh sát phố Tiên Tiến, huyện Kim Châu
Ban lãnh đạo tiểu khu: Lưu Thanh Lan và Hề Ngọc Mai của phố Tiên Tiến tiểu khu Đào Viên, phố Tiên Tiến, huyện Kim Châu.

Hội đồng thôn Nam Vương, thành phố Phổ Lan Điếm:
Trưởng thôn: Chu Hưng Nham: 86-411-83496402 (nhà riêng)
Trưởng chi bộ Đảng Cộng sản thôn: Lưu Phúc Quân: 86-411-83496411(nhà riêng), 86-13942073918 (di động)

Sở cảnh sát Hoa Nhi Sơn, thành phố Phổ Lan Điếm:
Giám đốc Sở: Đổng Đào 86-13332273800 (di động)
Người hướng dẫn: Mã Hoành Nham: 86-13019498166 (di động)

Trung tâm giam giữ thành phố Phổ Lan Điếm:
Giám đốc (họ Chu), Quản Tú Quyên, và Dương Trường Bối: 86-411-83148789, 86-411-83148520

“Phòng 610” thành phố Phổ Lan Điếm: Trọng Quang Hoa: 86-13079860009 (di động), 86-411-83130610610 (văn phòng)

Tòa án thành phố Phổ Lan Điếm: Thẩm phán (nữ, họ Vương): 86-411-8318755, 86-411-83187552
Ủy viên công tố: Trương Lương

Bài báo liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/1/95982.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/3/203875.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/23/109400.html
Đăng ngày: 27-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản

Share