[MINH HUỆ 19-05-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Mặc dù tôi đã sống ở Đức từ nhỏ, tôi bị trục xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2007 sau khi phạm tội và bị đi tù trong hai năm rưỡi.

Tuổi thơ khốn khó

Tôi là một người khá nhạy cảm. Môi trường gia đình tôi không phải là tốt nhất vì cha tôi nghiện rượu. Tôi đã hình thành một tính cách hướng nội và thiếu tự tin. Cuộc sống dường như không dễ dàng đối với tôi. Tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất ở trường tiểu học và vì thế gặp khá nhiều vấn đề, đôi khi cảm thấy như mình bị bỏ rơi.

Tôi tốt nghiệp phổ thông năm 18 tuổi. Mối quan hệ của hai cha con tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn, chúng tôi thường xuyên tranh cãi. Ông lăng mạ tôi rất nhiều, và nó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi.

Tôi đã học võ thuật và qua đó mà giải tỏa được rất nhiều căng thẳng. Tôi cũng thường xuyên đánh nhau ngoài phố và trút giận lên người khác. Thật không may, tôi đã làm tổn thương nhiều người theo cách này.

Sau một cuộc ẩu đả năm 2000, tôi đã bị đâm và bị hôn mê trong ba ngày rồi nằm viện 10 ngày. Sự việc này đã trở thành một mốc quan trọng trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi thích võ thuật và cơ thể của tôi rất khỏe.

Tôi đã luyện tập 5 tiếng trong một vài ngày, và thầy giáo nói với tôi rằng tôi rất có tài năng và có thể trở thành nhà vô địch vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, điều này chỉ là một giấc mơ, vì tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật và phải mất hai năm để phục hồi.

Trong thời gian này, tôi đã gặp những người bạn mới và hình thành những thói quen mới. Tôi bắt đầu uống rượu và hút thuốc, tiếp theo là dùng đủ loại chất kích thích. Tôi đã cố gắng làm dịu đi sự đau đớn. Tôi bắt đầu phạm phải đủ mọi loại tội và ngày càng tệ hơn. Cơ thể tôi suy sụp, và tôi thường nghĩ đến việc tự tử.

Năm 2004, tôi bị kết án vì phạm tội và bị kết án 2 năm tù giam.

Mặc dù nhà tù là một nơi tồi tệ, tôi đã đọc rất nhiều sách ở đó, ai đó đã cho tôi một quyển sách tu Đạo. Lúc đầu, có vẻ như tôi đang được hưởng lợi từ cuốn sách này, nhưng tôi đã buồn khi thấy rằng nó không chứa đựng những pháp lý cao tầng.

Tôi đã đến Thổ Nhĩ Kỳ năm 2007. Trong quân đội, tôi đã gặp một người nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói với tôi rằng đó là một môn tu luyện lên cao tầng, và câu này đã thu hút sự chú ý của tôi.

Trải nghiệm ban đầu với Đại Pháp

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2008, tôi đến sống với ông nội. Tôi cảm nhận thấy một trường năng lượng mạnh mẽ xung quanh mình khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tâm của tôi trở nên trống rỗng ngay khi bắt đầu luyện công. Tôi đã có cảm giác thoải mái vô cùng đến rơi nước mắt.

Tôi đã có một giấc mơ sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: Tôi ở trong một chiếc ô tô đang chạy rất nhanh. Tôi đến gần một vách đá và bắt đầu lao xuống vực khi có một giọng nói vang vọng trong tai tôi: “Sư phụ Lý đã ban cho con một cuộc đời thứ hai.”

Một ngày nọ, tôi chợt cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chảy qua cơ thể tôi từ đầu đến chân. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể của mình như Ngài đã giảng trong Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ đã giảng trong bài giảng của Ngài:

“Nhìn tại không gian khác, thì xương cốt của người ta từ đầu đến chân đều biến thành giống như bạch ngọc. Chính là dùng công, vật chất cao năng lượng [để] tịnh hoá thân thể, quán toàn bộ từ đầu đến chân.(Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm được câu lời giải cho rất nhiều câu hỏi mà mình đã băn khoăn trong suốt cuộc đời và có thể hiểu rõ hơn tại sao tôi phải chịu khổ. Tôi đã ngập tràn hạnh phúc bởi vì đã tìm ra pháp môn này và cuộc sống của tôi đã trở nên tốt hơn. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi từ bỏ tất cả những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, và nghiện ma túy. Sức khoẻ của tôi cũng đã hồi phục, và tôi đã không cần dùng đến thuốc kể từ đó.

Đề cao tâm tính

Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng nhất là tâm tính. Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, yêu cầu chúng ta tu luyện bản tính hay tâm tính của chúng ta. Tôi cố gắng tu luyện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp. Tôi đã trở thành một người tốt và chu đáo hơn từng ngày.

Trong quá trình này, tôi đã có thể buông bỏ rất nhiều chấp trước của mình và học cách hướng nội bất cứ khi nào gặp phải vấn đề. Bây giờ, tôi biết rằng mọi việc chúng ta gặp phải đều có nguyên nhân.

Trong tám năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời tôi đã có chuyển biến rất tích cực, và tôi đã trải nghiệm được nhiều điều huyền diệu. Pháp lý của Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu vớt tôi và ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi đã hoàn toàn thay đổi từ một người ích kỷ đầy ý nghĩ dơ bẩn thành một người chu đáo.

Tôi cũng đã nhận ra trong quá trình tu luyện rằng mọi việc mình đã trải qua ắt phải có một lý do và tôi nên tha thứ cho hết thảy mọi người, kể cả chính mình. Ý niệm này đã cho tôi một cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Tôi thậm chí đã hóa giải được mâu thuẫn với cha, và bây giờ chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt.

Tôi cảm ân Sư phụ Lý đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Là một người đã trải qua nhiều khổ nạn, tôi có thể toàn tâm giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/19/163899.html

Đăng ngày 2-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share