Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đường Tú Minh và Lý Hân Từ ở thành phố New York

[MINH HUỆ 17-5-2017] Trung tâm Barclays của New York là nơi tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp năm 2017. Vào ngày 14 tháng 5, hơn mười nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng nhau nghe các bài chia sẻ tại Pháp hội.

Đa số người tham dự là người Hoa, cũng có rất nhiều học viên ở nhiều dân tộc khác nhau. Một số người trong số đó đã được phỏng vấn về những hiểu biết họ thu được từ Pháp hội.

6e17a830a4fad441333c29feb9a9dcee.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở New York vào ngày 14 tháng 5.

1. Thay đổi nhờ Chân- Thiện- Nhẫn

56e17ae4f5d197c3c7df75891bf76254.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Imanna đến từ Moldova

Cô Imanna đến từ Moldova cùng chồng. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp quốc tế. Cô nói rằng khi người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí, thuyết giảng tại Pháp hội, cô có thể cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Ngài.

Cô Imanna đắc Pháp cách đây sáu năm, ở trường đại học. Cô đã tìm hiểu về môn tu luyện từ một học viên mà đã mời cô tham dự Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân- Thiện- Nhẫn. Cô đã sững lại trước bức tranh mô tả một người phụ nữ Trung Quốc đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong khi đang bế con ngủ. Imanna đã hỏi xin một cuốn sách và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.

Imanna chia sẻ rằng tư tưởng và những giá trị đạo đức của cô đã cải thiện đáng kể sau khi tu luyện. Cô nói: “Tôi thường hay nói dối, nói và làm những việc không tốt, và là một người rất đố kỵ. Bạn bè tôi nhận thấy tôi đã cải thiện rất nhiều sau khi học Pháp Luân Đại Pháp”.

Khi gặp phải vấn đề, Imanna đã có thể nhìn vào bên trong và nhìn thấy những thiếu sót của chính mình thay vì đổ lỗi cho người khác. Cô nói: “Bất cứ khi nào có vấn đề nảy sinh, những lời giảng trong cuốn sách xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi ngay lập tức biết cách giải quyết nó. Sức khoẻ thể chất của tôi cũng được cải thiện rất nhiều”.

Mẹ của Imanna được truyền cảm hứng từ những thay đổi tích cực của cô và cũng đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

2. Trân quý môn tu luyện và tinh tấn

765e7a38997b33057610bda108b8fc58.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Natalia đến từ Hy Lạp

Cô Natalia, người đã tu luyện được bảy năm, cho biết cô xúc động nhất khi nghe Sư phụ Lý một lần nữa khuyến khích các học viên tu luyện như thuở ban đầu.

Natalia nói: “Sư phụ một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải tu luyện như thuở ban đầu. Tôi đã buông lơi tu luyện và tôi biết rằng mình phải nghiêm túc với lời nhắc nhở của Sư phụ. Tôi quyết tâm trở lại trạng thái tu luyện như khi mới bắt đầu bảy năm trước.”

3. Tất cả chúng ta đều có sứ mệnh

bfa3e53444571ba99c6d53ede78d7f07.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Daksha đến từ Ấn Độ

Cô Daksha đã tu luyện Pháp Luân Công 16 năm, kể từ khi cô 8 tuổi. Cô nói rằng khi cô nghe Sư phụ Lý giảng: “Tôi cảm thấy tầm quan trọng của việc phải cứu thêm nhiều người hơn. Đó là trách nhiệm của chúng ta”.

Những câu chuyện của những học viên khác đã truyền cảm hứng cho Daksha tinh tấn hơn, “Các học viên trên khắp thế giới đang cố gắng hết sức để nâng cao nhận thức bằng những khả năng riêng có của họ”. Cô lấy mẹ mình làm một ví dụ. Daksha nói: “Bà ấy là một giáo viên và tin rằng trẻ em sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích nếu chúng có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi thấy các em học sinh luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong lớp học của bà, tôi rất cảm động bởi năng lượng thuần tịnh”.

Khi Daksha còn nhỏ, mẹ cô bị bệnh nặng và không thể đứng lên trong 6 năm. Mười ngày sau khi mẹ cô học Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có thể đứng lên và đi lại. Điều này là lý do tại sao Daksha quyết định trở thành một học viên khi còn nhỏ tuổi như vậy. Không lâu sau anh trai và cha cô cũng tham gia.

4. Nhận được Hy vọng và Khích lệ

cd6487ee336de5e433b6c6d184aa817f.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp May Bakhtiar đến từ Thụy Sỹ

May Bakhtiar đi đến Pháp hội từ quê nhà Thụy Sỹ và đã tu luyện từ năm 1997. Cô biết rằng cho dù có bao nhiêu khó khăn, chừng nào cô vẫn giữ vững đức tin của mình, thì con đường luôn rộng mở phía trước.

Cô May nói rằng trong khi nghe Sư phụ Lý giảng Pháp, cô có thể cảm nhận rằng Ngài đã đã gánh chịu mọi thứ để giúp cho các học viên. Cô cũng có được thể ngộ rằng tiến trình chính Pháp đã bước vào một giai đoạn mới và rằng cô vẫn còn nhiều phương diện phải đề cao. Vẫn còn rất nhiều chấp trước cô chưa loại bỏ và nhiều người mà cô cần cứu.

Cô cũng nhận thấy rằng Sư phụ đã khích lệ các học viên trong bài giảng của Ngài và cho họ thấy hy vọng, điều đó khiến cô May tin rằng cô có thể vượt qua được những thách thức phía trước. Cô nói cô biết ơn vì được ở trong một môi trường mà được lắng nghe các học viên chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích nhau tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/2017/348323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163893.html

Đăng ngày 2-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share