[MINH HUỆ 13-05-2017] Nhiều người nhận xét tích cực về những hành động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bất chấp tuyên truyền tiêu cực và cuộc bức hại môn tu luyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một kế toán viên thôn cho biết một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trả cho họ số tiền ông ấy đã nợ mặc dù họ không tìm thấy bất kỳ chứng từ nào liên quan đến số tiền này.

“Ở đâu bạn có thể tìm thấy một người tốt như vậy đây”, một nhân viên trên huyện nhận xét. Ông ấy đã trả lại tiền mặc dù không có chứng từ nợ nần!”

Người học viên đó chính là tôi.

Câu chuyện của tôi

Tôi đã từng ký hợp đồng với bãi đậu xe và nhà hàng của làng vào năm 1995. Tôi đã không trả tiền đặt cọc ban đầu là 127.000 NDT và đã viết một giấy ghi nợ. Tôi cũng đã bị thua lỗ hàng trăm ngàn Nhân dân tệ trong một thương vụ kinh doanh khác và phải đến gần đây mới thanh toán hết được. Năm ngoái, tôi đã được bồi thường cho việc phá dỡ nhà, vì vậy bây giờ, sau 20 năm, tôi đã có tiền để trả lại tất cả những gì mình đã nợ.

Giấy nhận nợ mà tôi viết đã bị thất lạc và khoảng thời gian truy cứu nợ đã trôi qua, về mặt pháp lý tôi không cần phải trả lại tiền. Nhưng vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Vì vậy, tôi biết rằng mình phải trả nợ.

Khi tôi đến để trả những gì mình đã nợ, nhân viên kế toán thôn đã rất ngạc nhiên và nói rằng tôi không nên trả lại tiền, đặc biệt vì cô ấy không biết tôi nợ bao nhiêu tiền và không có giấy ghi nợ. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã nợ 130.000 Nhân dân tệ, bao gồm 3.000 Nhân dân tệ tiền lãi, và sẽ trả lại tiền.

Người kế toán thôn gửi tiền cho huyện và các nhân viên ở đó đã biết được câu chuyện của tôi.

Biến xấu thành tốt

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi rất nóng tính. Không ai trong làng dám tranh cãi với tôi. Tôi đã nghiện thuốc lá, rượu và cờ bạc. Tôi cũng đã ngoại tình. Vợ tôi rất oán hận tôi vì nhiều lý do.

Tôi bị mất hàng trăm nghìn Nhân dân tệ trong thương vụ kinh doanh vào năm 1994. Đó là do người thân của vợ tôi gây ra một phần, vì vậy tôi đã trút giận lên cô ấy. Cuộc hôn nhân của chúng tôi gần như tan vỡ.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi tôi được hồng Pháp vào năm 1996. Ngay sau đó tôi đã bỏ hút thuốc, uống rượu và cờ bạc. Tôi không còn cãi nhau với vợ và trở nên khoan dung. Thậm chí ngay sau đó vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tan nát của tôi đã trở nên hòa ái.

Chiểu theo các Pháp lý

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp 2 lần. Tôi bị bắt, đưa trở lại đồn công an địa phương, bị đánh đập nặng nề, bị sốc dùi cui điện, và quỳ gối trên sỏi.

Chúng tôi đã không còn môi trường tu luyện từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999. Dần dần, hai vợ chồng tôi đã ngừng tu luyện, nhưng chúng tôi đã quay trở lại với Đại Pháp vào năm 2013.

Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm, nhưng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã ngấm sâu vào trong tâm. Tôi vẫn chiểu theo pháp lý này và không quay lại đường cũ.

Tôi nợ một số tiền rất lớn vào những năm 1990. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cố gắng kiếm tiền bằng các việc làm bất chính. Thay vào đó, tôi đã kiếm tiền bằng cách chăm chỉ làm việc .

Tôi nuôi lợn và làm đậu phụ. Tôi nuôi lợn trong 8 năm và bán đậu phụ hơn mười năm. Tôi đã nhanh chóng trả hết nợ và xây một ngôi nhà mới.

Tại thời điểm nghèo nhất, tôi đã không đủ tiền để mua thức ăn cho lợn, vì thế nhiều con đã bị chết. Đó chính là thời gian thu hoạch ngô, vì vậy tôi có thể dễ dàng ăn trộm ngô từ cánh đồng của người khác, nhưng tôi đã chiểu theo các Pháp lý. Cho dù cuộc sống của tôi khó khăn đến đâu, tôi vẫn cố gắng không làm bất kể điều gì xấu.

Hai vợ chồng tôi quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013. Hiện nay gia đình chúng tôi có bốn thế hệ đang sống chung dưới một mái nhà. 12 người trong gia đình chúng tôi sống cùng nhau, bao gồm mẹ tôi đã 94 tuổi, và cháu nội tôi lên một tuổi. Một số người trong gia đình tu luyện Đại Pháp, và những người khác tin rằng Đại Pháp là tốt.

Sau đó, chúng tôi đã được đền bù cho việc phá dỡ nhà cũ tổng cộng 10 triệu Nhân dân tệ, và số tiền này đủ để tôi thanh toán hết nợ.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/17/163877.html

Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/庆祝513还账-346884.html

Đăng ngày 1-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share