[MINH HUỆ 7-4-2017] Tôi và vợ tôi từng cãi nhau thường xuyên, thậm chí chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tình cảm vợ chồng của chúng tôi cứ ngày càng xa bởi những trận cãi vã liên miên.

Tuy nhiên, từ khi vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy bắt đầu chăm lo mọi việc trong gia đình và rất quan tâm đến tôi. Cô đã khiến tôi cảm nhận sự ấm áp của cuộc sống gia đình.

Khi tôi hỏi vợ tôi tại sao cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy, cô ấy nói rằng tất cả là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sàng lập Pháp Luân Đại Pháp). “Em chỉ chiểu theo lời dạy của Sư phụ”, cô nói. “Sư phụ dạy các đệ tử Đại Pháp phải trở thành người tốt, và dù làm bất kỳ việc gì cũng cần cân nhắc đến người khác và nghĩ cho họ trước.”

Những cải biến của tôi

Tôi là người có suy nghĩ ngoan cố, vì vậy, tính khí của tôi không tốt và khá bi quan.

Sau khi vợ tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp, tôi có cơ hội được nghe Sư phụ giảng bài và xem biểu diễn Shen Yun. Điều ấy giúp tôi có những nhận thức hoàn toàn mới về cuộc sống.

Sư phụ dạy chúng ta không nên có chấp trước, cũng không nên tự tư, mà cần chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Tôi đã sáng tỏ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và đã trở thành một người tốt hơn.

Bây giờ, khi xảy ra bất kỳ sự tình gì hay có mâu thuẫn phát sinh, tôi cũng không cố bám giữ tâm chấp trước hay những suy nghĩ vị tư nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên thật nhẹ nhõm, và tinh thần của tôi cũng được giải thoát. Đây là cảm giác mà trước đây tôi chưa từng trải qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/7/345291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/16/162865.html

Đăng ngày 30-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share