Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 80 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998. Kể từ đó, gia đình tôi và tôi đã được hưởng nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cũng có nhiều trải nghiệm phi thường trong quá trình tu luyện của mình.

Vụ tai nạn làm gián đoạn việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày, khi tôi rời khỏi một siêu thị, tôi bị một chiếc ô tô đâm vào người, và xe chở đồ của tôi đã bị vỡ tan.

Hai người đàn ông nhảy ra khỏi xe và giúp tôi đứng dậy. Người lái xe hỏi tôi có bị sao không.

Tôi nói với anh ta: “Hôm nay anh thật may mắn. Mặc dù tôi đã hơn 80 tuổi, nhưng tôi vẫn ổn và sẽ không bắt đền anh vì vụ tai nạn này, bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.“

Sau đó tôi đưa cho người lái xe một lá bùa may mắn của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Anh hãy kể cho gia đình của anh biết kỳ tích đã xảy ra khi tôi bị đụng xe là bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hãy nói với họ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện Nhẫn hảo’. Nếu họ thành tâm niệm điều này trong những lúc nguy nan, họ sẽ được bình an.” Khi tôi đưa lá bùa cho người còn lại, anh ta đã nhận và giữ nó trong lòng bàn tay.

Tai nạn xảy ra gần một trạm xe buýt. Một trong số những người đang đứng chờ đã thốt lên rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tuyệt vời. Cụ bà thậm chí còn không bị thương.”

Khi tôi về đến nhà, bắp chân và bàn chân phải của tôi bị sưng to và bầm tím. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, và tôi đã hoàn toàn bình phục chỉ vài ngày sau đó.

Tuy nhiên, gia đình tôi đã rất lo lắng cho tôi sau vụ tai nạn và không để tôi đi ra ngoài. Tôi muốn giảng chân tướng về Đại Pháp, nhưng bây giờ tôi bị cấm nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại và chỉ có thể học Pháp, luyện công và phát chính niệm ở nhà.

Sư phụ giảng:

“Mọi người biết, đối với chúng ta mà giảng, thời gian tu luyện là cực kỳ ngắn ngủi. Tốc độ Chính Pháp nhanh chóng phi thường, yêu cầu chúng ta trong [quãng] thời gian này phải hoàn thành sứ mệnh đệ tử Đại Pháp!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015)

Sau vụ tai nạn tôi cảm thấy sợ đi ra ngoài một mình. Tuy nhiên, sau khi nghĩ về vấn đề này, tôi cho rằng tình hình hiện tại của tôi là do tôi còn chưa buông bỏ được những chấp trước của bản thân trong một thời gian dài. Tôi nghĩ: “Tôi sợ cái gì đây? Sư phụ sẽ bảo hộ cho tôi mà.”

Tôi đã vượt qua được tâm sợ hãi đó nhờ học Pháp và hướng nội, và tôi đã có thể tiếp tục phát tờ rơi về Đại Pháp trong các công viên và các khu chợ.

Các thành viên trong gia đình hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị bệnh giãn khí quản do một loại ký sinh trùng gây ra. Tôi cũng bị viêm ruột non mãn tính, cùng với nhiều loại bệnh khác. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy. Sau khi trở thành một học viên, tôi trở nên khỏe mạnh, và quan trọng hơn, tôi hiểu được lý do tại sao con người phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy trong suốt cuộc đời của họ.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tuỳ ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu.” (Chuyển Pháp Luân)

Chị gái 89 tuổi của tôi bị sỏi thận nặng, và chị còn bị một loại chất lỏng tích tụ trong khoang bụng. Bác sĩ khuyên chị nên nằm viện.

Nhưng tôi đã nói với chị ấy: “Em đã từng đau yếu hơn chị. Và như chị biết, hiện giờ em đã hồi phục. Nếu chị có thể thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện Nhẫn hảo’, thì chị cũng sẽ phục hồi giống như em vậy.”

Chị ấy đã làm theo lời khuyên của tôi, và bác sĩ đã nói với chị ấy rằng bệnh sỏi thận và tất cả các bệnh khác của chị ấy đã biến mất.

Sau khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của chị và biết được sự tốt lành của Đại Pháp, gia đình người hàng xóm của chị đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) và các tổ chức liên đới của nó.

Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu

Một người chị gái khác của tôi năm nay cũng đã 85 tuổi. Tôi thường nói với chị ấy về những trải nghiệm tu luyện phi thường của tôi. Chị ấy thích nghe, và tin rằng Đại Pháp là tuyệt vời. Vào dịp Tết năm ngoái, bác sĩ của chị nói với chị rằng chị bị đục thủy tinh thể và sẽ mất thị lực trừ phi chị được phẫu thuật.

Tôi đã nói với chị ấy: “Chị có nhớ rằng em đã phải chịu đựng tất cả các loại bệnh, nhưng đã hồi phục nhanh chóng mà không cần dùng bất cứ loại thuốc nào sau khi em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần chị thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn là hảo’ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 85 của chị, nhiều người bạn cũ đã đến thăm chị. Chị chỉ vào mắt mình và nói: “Bệnh đục thủy tinh thể của tôi đã biến mất hoàn toàn!” Vì thế mà tất cả bạn bè của chị đều biết về Đại Pháp, và đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tuyệt vời.

Trong buổi họp mặt này, tôi đã tặng cho mỗi người một lá bùa và tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi cũng nói chuyện về việc thoái ĐCSTQ, và tất cả mọi người đều đồng ý thoái xuất.

Chủ cửa hàng rau quả tin vào sự tốt lành của Đại Pháp

Không xa nhà tôi là cửa hàng bán rau của cô Tiểu Tú; tôi thường xuyên ghé thăm cửa hàng này. Mỗi lần tôi nói về Đại Pháp, cô ấy đều thích lắng nghe và tin tưởng mọi điều tôi nói với cô ấy. Tiểu Tú, cùng với chồng, con trai, và chú của cô đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cửa hàng của Tiểu Tú nằm ở góc phố, nơi có nhiều cửa hàng nhỏ. Đó là một nơi lý tưởng để tôi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại cửa hàng của Tiểu Tú.

Hàng ngày, Tiểu Tú và người chú 60 tuổi của cô đi chợ rau vào lúc 4 giờ sáng để lấy hàng. Một lần, chiếc xe của chú cô đột nhiên bị mất lái.

Cô Tiểu Tú, chú của cô, và rau quả đều bị ngã văng xuống đường. Tiểu Tú hô lớn khi cô đang bò trên mặt đất: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhưng chú của cô ấy thì không cử động được. Tiểu Tú chỉ vào người chú và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó, chú cô lại cử động được và liền đứng dậy

Một người qua đường lại gần giúp đỡ họ và hỏi cô Tiểu Tú rằng cô vừa hô cái gì. Cô nói với họ rằng cô đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cô tiếp tục nói: “Hãy ghi nhớ điều này. Khi các bạn đối mặt với tình huống nguy hiểm, xin hãy nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Sau đó các bạn sẽ trải nghiệm được huyền năng của Đại Pháp.”

Một nhóm người đã giúp dựng lại chiếc xe chở hàng, và nhặt rau giúp cô. Họ đã rất ngạc nhiên khi nhận thấy các miếng đậu hũ cũng không hề bị vỡ. Họ đồng thanh thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!”

Tôi đến cửa hàng của cô Tiểu Tú vào khoảng 7:30 sáng, nhưng không có ai ở đó. Một lúc sau, Tiểu Tú và chú cô đến và nói với tôi về những gì vừa xảy ra với họ. Tiểu Tú và chú của cô chỉ bị thương nhẹ.

Tiểu Tú nói: “Tất cả đậu hũ đều còn nguyên vẹn. Chẳng phải Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu hay sao? Tôi thực sự tin tưởng vào Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/11/344115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/4/162726.html

Đăng ngày 30-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share