Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3-2017] Tôi là một học viên trẻ, đang ở độ tuổi 20. Mẹ tôi từng mắc một số bệnh. Bà đã hồi phục sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi ấy tôi vẫn còn nhỏ. Mặc dù đôi lúc tôi cũng đọc sách Đại Pháp và nghe các bài giảng của Sư phụ, nhưng tôi vẫn không tinh tấn tu luyện.

Hoàn cảnh đó đã thay đổi cách đây hai hoặc ba năm, khi tôi bắt đầu tham gia nhóm học Pháp và thật sự nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện Đại Pháp. Đó là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong thế giới này. Giờ tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh là “phản bổn quy chân”. Tôi hy vọng rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp trẻ có thể tham gia học Pháp nhóm, vì đó là yếu tố quan trọng giúp chúng ta bắt kịp tu luyện.

Tham gia học Pháp nhóm và học thuộc lòng Pháp

Do nghiệp tư tưởng của tôi quá mạnh nên khi đọc cách sách Đại Pháp, tôi thường khó tập trung. Sau đó, mẹ tôi đã lập một nhóm học Pháp ở nhà chúng tôi và bố mẹ tôi muốn tôi tham dự. Lúc đầu, khi đến lượt mình đọc, tôi thường có điện thoại gọi đến. Có rất nhiều can nhiễu. Nhưng tôi đã kiên trì và can nhiễu cuối cùng cũng biến mất.

Sau đó, các đồng tu đề nghị tôi nên học thuộc Pháp. Trước đây, do lười biếng, tôi không thể học thuộc Pháp. Giờ tôi đã có môi trường học Pháp nhóm, tôi cảm thấy rằng mình phải học thuộc Pháp. Chúng tôi bắt đầu ghi nhớ và đọc thuộc Pháp một tuần một lần.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng vì mình còn trẻ và có trí nhớ tốt hơn nên nó sẽ không thành vấn đề. Nên mỗi tuần tôi chỉ dành một đến hai lần để học. Trong lúc học Pháp nhóm, khi đến lượt mình, tôi đã không thể đọc trôi chảy. Vì thế tôi đã chăm chỉ hơn và học thuộc Pháp mỗi ngày. Sau một thời gian, tôi đã trở nên tập trung hơn khi học Pháp.

Sau đó, tôi bắt đầu học thuộc sách Chuyển Pháp Luân. Do có tâm an nhàn nên tôi đã không thể đọc thuộc Pháp được tốt trong khi học Pháp nhóm. Một đồng tu đã chỉ ra cho tôi thấy vấn đề của mình.

Tôi nhận ra rằng chính Sư phụ đã điểm hóa cho tôi thông qua bạn học viên này. Tôi hiểu rằng Đại Pháp vĩ đại như vậy nên được ghi nhớ mỗi ngày, để tôi có thể luôn có Pháp trong tâm và dùng Pháp để đo lường đúng sai khi đối mặt với mâu thuẫn.

Hiện giờ tôi có thể học thuộc Pháp gần như mỗi ngày. Tôi có thể đọc thuộc một cách chính xác trong khi học Pháp nhóm. Học Pháp nhóm là hình thức mà Sư phụ đã dạy chúng ta. Nó đặc biệt quan trọng đối với những học viên trẻ.

Học Pháp nhóm giúp tôi vượt qua cái tình

Trước đây, tôi không học Pháp đủ. Tư tưởng và hành vi của tôi giống với người thường. Tính kiêu căng và ích kỷ của tôi đã khiến tôi phạm sai lầm trong một khảo nghiệm liên quan tới tình. Tuy nhiên, Sư phụ đã không từ bỏ tôi.

Sau khi bắt đầu tham gia học Pháp nhóm, lúc tôi đấu tranh và cố gắng tu luyện tinh tấn, Sư phụ đã giúp thanh lý những vật chất xấu ra khỏi thân thể tôi. Tôi quyết định quay trở lại tu luyện và cuối cùng đã có thể bỏ được những chấp trước của mình về phương diện này.

Kiên trì luyện công

Lúc nhỏ sáng nào thức dậy tôi cũng nghe thấy nhạc luyện công. Tôi nghĩ đó là tiếng nhạc luyện công của bố tôi vọng ra từ một căn phòng khác, nhưng không phải vậy. Sau đó tôi cảm thấy đó là điểm hóa của Sư phụ, muốn tôi bắt đầu luyện công. Do lười biếng, tôi đã không luyện công trong một thời gian dài. Sau này, bố mẹ tôi bắt đầu ép tôi phải luyện công cùng họ.

Khi tôi học và nhớ Pháp nhiều hơn, tôi đã thấy được lý do tại sao tôi không thể kiên trì luyện công. Thứ nhất, tôi không tín Sư tín Pháp. Sư phụ giảng:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu tiên năm 1998)

Thứ hai, tôi không đủ kính Sư kính Pháp. Các động tác của tôi không theo nhạc và cũng không chính xác. Khi bố tôi chỉ ra, tôi đã bực bội. Khi cảm thấy trong người không được khoẻ, tôi có tâm truy cầu và hy vọng sức khỏe được cải thiện qua việc luyện công.

Trước kia, tôi không thể thức dậy đúng giờ ngay cả khi đã đặt báo thức. Để vượt qua tâm an nhàn, tôi đã ngủ trên ghế sofa và ép mình phải thức dậy. Là một đệ từ Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi phải làm tốt ba việc mà Sư phụ đã yêu cầu. Hiện giờ tôi đã có thể luyện năm bài công pháp và phát chính niệm vào buổi sáng.

Giảng chân tướng

Giảng chân tướng trực diện cho người lạ là một việc rất khó với tôi. Tôi chỉ có thể dùng điện thoại gọi tự động và dán các tờ thông tin để giảng chân tướng. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều chúng sinh đang chờ được cứu.

Lần đầu tiên, tôi có thể giảng chân tướng trực diện là hồi năm kia, khi tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi tại một trạm xe buýt. Bà đang phàn nàn về đôi chân liên tục bị đau của mình. Tôi không biết phải nói gì, vì thế tôi bảo bà hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà rất mừng khi nghe được điều đó. Tôi nghĩ đó là do Sư phụ đang khích lệ mình. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Đôi lúc sau khi học Pháp nhóm xong, tôi ra ngoài cùng một vài đồng tu để giảng chân tướng. Tôi hoặc là ở bên cạnh phát chính niệm hoặc là cố gắng nói chuyện với mọi người. Qua quá trình này, rất nhiều tâm chấp trước của tôi – như tâm sợ hãi, tranh đấu và tật đố – đã được phơi bày.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để buông bỏ những chấp trước của mình. Tôi sẽ làm tốt ba việc và theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình, vì

“Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi”

(Chí bất thoái, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Diễn nghĩa:

“Khó nhọc từ vạn cổ đến nay chỉ vì một lúc này thôi”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/30/344922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/13/162827.html

Đăng ngày 29-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share