Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-4-2017] Tôi tình cờ gặp chồng của một người bạn. Anh ấy là một đặc vụ lâu năm của Phòng 610. Chúng tôi có một buổi nói chuyện vui vẻ về Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), và tôi rất kinh ngạc bởi anh biết rất nhiều về pháp môn này. Anh nói với tôi rằng các nhân viên Phòng 610 của thành phố đều đọc trang web Minh Huệ hàng ngày và tất cả đều minh bạch chân tướng.

Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật do Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – lập ra vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 với mục đích duy nhất là tiến hành bức hại Pháp Luân Công. Từ khi thành lập, các chi nhánh của nó được thiết lập tại tất cả các cấp hành chính trên khắp Trung Quốc.

Ngay khi chồng của bạn tôi ngồi cạnh tôi tại bữa tiệc, tôi đã muốn nói chuyện với anh về Đại Pháp. Sau khi chúng tôi chào hỏi nhau và nói một vài câu chuyện, tôi liền vào ngay chủ đề:

“Anh biết tôi là học viên Pháp Luân Công phải không?”

“Vâng, tôi nghe nói vậy.”

“Sao mà anh không biết cơ chứ”, tôi cười nói. “Vì cách đây vài năm, tôi bị cấp trên của mình trình báo với cảnh sát thành phố.”

“Chẳng phải anh ta đã chịu quả báo rồi hay sao? Anh ta chết khi vẫn còn trẻ như vậy”, anh nói. “Cả Lý Đông Sinh (cựu lãnh đạo Phòng 610) cũng đã bị quả báo.”

“Đúng. Sao anh biết rõ như vậy?” Tôi ngạc nhiên nói. “Còn cả Chu Vĩnh Khang (cựu lãnh đạo Phòng 610), Bạc Hy Lai (cựu Bí thư tỉnh Liêu Ninh, kẻ được cho là đã dính líu đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công), và nhiều nhân viên cảnh sát đã tham gia bức hại Pháp Luân Công – tất cả đều đã nhận quả báo. Hãy nghe tôi, anh đừng dính líu vào cuộc bức hại này.”

Tôi tiếp tục kể cho anh về việc tôi đã bước vào tu luyện như thế nào, Pháp Luân Công thực sự là gì, và tại sao cuộc bức hại là phi lý.

Anh nói: “Tôi chưa bao giờ tham gia bức hại Pháp Luân Công. Tôi thậm chí còn bảo vệ các học viên Pháp Luân Công nữa. Một lần, tôi được giao nhiệm vụ đi bắt một học viên ở Cáp Nhĩ Tân. Tôi bắt anh ta, và bảo anh ta ký vào một văn bản để được trả tự do và chỉ giả vờ là không tu luyện nữa thôi.”

“Đó vẫn là hãm hại. Anh nghĩ xem, nếu anh là một người tốt và có ai đó bảo tôi nói rằng anh là người xấu, hay họ thậm chí bắt tôi viết ra rằng anh là một người xấu, vậy tôi có phải là người tốt không? Con người trong quá khứ, họ thà chết chứ không chịu nói dối, nhưng bây giờ người ta thậm chí không quan tâm đến thế nào là đúng hay sai nữa.“

Anh gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“”Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đầu độc tư tưởng của người dân Trung Quốc, khiến cho họ bây giờ không thể phân biệt được đúng sai, tốt xấu.”

Anh nói: “Tôi nói với chị điều này, chị có thể tu luyện ở nhà, nhưng đừng tụ tập với những người khác.”

Tôi nói: “Chúng tôi tụ họp với nhau chỉ để chia sẻ về những mâu thuẫn gặp phải trong gia đình hay mâu thuẫn phát sinh với những người khác, xem xem mình đã sai ở chỗ nào, và vẫn còn tâm chấp trước nào chưa tu bỏ. Nếu đó là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ cách để làm tốt hơn vào lần sau. Tất cả chỉ có thế.”

Anh nói: “Ồ, đó là tu luyện.”

Sau đó, tôi kể cho anh nghe về tảng thạch lớn ở Quý Châu mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” và giải thích tại sao thoái xuất khỏi ĐCSTQ có thể đem đến bình an cho anh. Tôi cũng khuyên anh không nên tham gia vào tội ác của ĐCSTQ. Tôi còn kể cho anh nghe Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền trên toàn thế giới như thế nào, và tương lai người tốt sẽ nhận được phúc báo còn người xấu sẽ phải nhận quả báo ra sao.

Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu. Cuối cùng, anh đã đồng ý làm tam thoái. Anh nói: “Tôi thấy nhiều học viên Pháp Luân Công giữ những vị trí cao trong xã hội, như trạm trưởng nhà ga, Thư ký Cục Thanh tra kỷ luật, Cục trưởng Cục Bưu chính, hay các chức vụ cao trong các doanh nghiệp tư nhân.”

Tôi hỏi anh: “Ai là chủ nhiệm Phòng 610 của thành phố?”

Anh nói: “Đừng lo cho ông ấy. Hàng ngày chúng tôi đều xem trang web Minh Huệ và đều hiểu rõ chân tướng. Trước đây chúng tôi chưa rõ, nhưng bây giờ thì đã minh bạch.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/6/345244.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/16/162863.html
Đăng ngày 28-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share