Bài viết của Liêu Thanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2017] Tôi bị bệnh vẩy nến, một loại bệnh ngoài da, khi tôi còn trẻ. Bố tôi đưa tôi tới nhiều bệnh viện, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Có thời gian bệnh đỡ hơn một chút, nhưng thời gian sau bệnh lại tệ hơn. Tôi đã trải qua đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần, và bố mẹ tôi cảm thấy bất lực.

Lúc 18 tuổi, dì tôi nói với tôi rằng dì được hưởng lợi ích từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và khuyên tôi tập thử môn pháp. Tôi không nghĩ ngợi gì và ngay lập tức cầm cuốn Chuyển Pháp Luân và video bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ. Sau đó tôi đã trở thành người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thân thể được tịnh hóa

Mắt tôi bắt đầu mờ vào một đêm, và dử mắt bắt đầu đùn ra từ bên trong. Mắt tôi càng ngày càng tệ hơn. Sáng hôm sau, mắt tôi bị lấp đầy bởi thứ dử này và tôi không thể mở mắt cho đến lúc tôi rửa sạch chúng bằng khăn ẩm. Các nốt phổng giộp xuất hiện trên mặt tôi và chất màu vàng cứ liên tục đùn ra khỏi mắt của tôi.

Tôi không hề lo lắng, bởi vì [khi] đọc Chuyển Pháp Luân tôi đã hiểu rằng Sư phụ của môn pháp đang thanh lọc thân thể tôi. Tôi học Pháp và luyện công hàng ngày.

Các đồng nghiệp của tôi đến thăm tôi và thúc giục tôi đến bệnh viện, nhưng tôi đã nói với họ rằng tôi là một học viên Đại Pháp và sẽ không sao.

Sau hai ngày, tôi khỏi bệnh hoàn toàn. Da tôi trở nên trắng trẻo và mềm mại. Các đồng nghiệp của tôi vô cùng ngạc nhiên và không thể tin vào điều đó.

Một lần khác tôi tỉnh dậy thì thấy khắp người đầy những nốt nhỏ, mẩn ngứa. Ngày hôm sau, tôi bị phát ban khắp toàn thân, ngoại trừ vùng mặt. Tôi biết rằng Sư phụ đang một lần nữa tịnh hóa thân thể tôi.

Sư phụ đã giảng:

““Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không?” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi trở lại bình thường một vài ngày sau đó. Chồng tôi đã chứng kiến uy lực phi thường của Đại Pháp.

Đã 21 năm trôi qua kể từ ngày đó. Tôi chưa từng phải uống bất cứ loại thuốc nào, và chúng tôi có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hết thảy những điều này là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2017/4/5/345190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/13/162825.html

Đăng ngày 27-5-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share