[MINH HUỆ 13-5-2017] Trong thời gian kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ban biên tập Minh Huệ đã nhận được rất nhiều bài viết và lời chúc mừng gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Dưới đây là những lời được ghi ra từ một số bản ghi âm mà ban biên tập nhận được từ Trung Quốc Đại Lục. Mặc dù có những trải nghiệm khác nhau nhưng tất cả những tác giả này đều muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình tới Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập pháp môn – Sư phụ Lý Hồng Chí.

Các bản ghi âm gốc bằng tiếng Trung có tại các đường dẫn ở cuối bài viết này.

Chư Thành, tỉnh Sơn Đông

f8773a1d087451365cf6d1928707708b.jpg

Lời chúc từ thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông: “Mừng 25 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.”

“Vào mùa thu năm 2013, tôi bị ốm rất nặng, thậm chí cả các bác sỹ nổi tiếng tại bệnh viên Quân Y 301 ở Bắc Kinh cũng không giúp gì được. Cuối cùng, tôi phải trở về nhà trong tuyệt vọng”, một tác giả nói. Khi ấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp hàng xóm của anh ấy nghe được câu chuyện của anh và đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Anh cho biết: “Tôi rất thích các nguyên lý mà Sư phụ Lý giảng, bởi chúng cho tôi thấy rất nhiều ý nghĩa và khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Cùng với việc luyện 5 bài công pháp, tôi đã sớm bình phục và lấy lại được sức khỏe của mình. Tôi rất phấn khởi!”

Một cư dân khác ở Chư Thành đã ngoài 70 tuổi. Một ngày mùa đông năm 2015, trong lúc lái xe ba bánh, ông bị ngã xuống một cái hố bên đường và ngất xỉu. “Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện rồi, trên đầu có mấy vết bầm, tôi không nhúc nhích được vì chân bị gãy.” Một người bạn đến thăm ông đã khuyên ông nên nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Mới một lúc mà các vết bầm tím đã biến mất, sau khi về nhà, chân của ông cũng lành lại. “Tôi mừng quá vì cuộc sống của mình đã quay trở lại. Tôi vô cùng biết ơn, vì với một người cao tuổi như tôi, sẽ chẳng có cách nào để lấy lại được sức khỏe nếu không có Pháp Luân Đại Pháp”.

76a8911a1c93d2c8b9678b5eb1169855.jpg

Lời chúc đến từ thành phố Chư thành, tỉnh Sơn Đông: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Chân Thiện Nhẫn hảo”

Tai nạn nghiêm trọng

Một công nhân về hưu nhớ lại trải nghiệm của mình trong một vụ tai nạn nghiêm trọng năm 2006. “Lúc hai vợ chồng tôi đang đi xe máy về nhà, tôi gặp tại nạn và bị thương nghiêm trọng”, ông nói.

Theo lời kể của gia đình ông thì hộp sọ của ông đã bị vỡ và chảy dịch, không bắt được mạch và không đo được huyết áp. Bác sỹ nghĩ rằng ông không còn cơ hội sống sót nữa nên đã liên hệ với gia đình ông để họ kịp đến gặp ông lần cuối.

Mẹ ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến và bảo ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Một lúc sau, chân tay của ông đã ngọ nguậy được, đến trưa hôm sau, bác sỹ báo huyết áp và nhịp tim của ông đã xuất hiện trở lại.

Ngay trước khi tiến hành ca phẫu thuật vào ngày hôm sau, bác sỹ đề nghị quét ảnh CT cho ông. Kết quả cho thấy não của ông bình thường và không cần phải phẫu thuật nữa. “Xin đa tạ Sư phụ Lý vì đã cho con một cuộc đời thứ hai”, tác giả nói.

Học viên nhỏ tuổi

Một học viên nhỏ tuổi cho biết em đã bị dị dạng từ khi sinh ra. “Một bác sỹ khoa nhi nói tôi sẽ không thể sống được quá hai năm.” Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý, em đã hồi phục.

Được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp, học viên nhỏ tuổi này cũng ra ngoài với ông bà để nói cho mọi người về pháp môn. “Khi chúng tôi bị bắt giữ, tôi đã nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và bảo họ đừng làm những điều xấu. Họ đã thả chúng tôi ra ngay hôm đó.”

Sinh viên cao đẳng

Một sinh viên cao đẳng nói rằng anh cũng biết Pháp Luân Đại Pháp đã khiến rất nhiều người thay đổi, và mang đến lợi ích cho xã hội nói chung. Anh cho biết: “Hiện nay, rất nhiều người Trung Quốc chỉ quan tâm đến tiền và điều xấu nào cũng dám làm.” Anh nói Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là hiện thân của tương lai và hy vọng.

Cuối cùng, sinh viên này gửi lời chúc chân thành tới Sư phụ Lý và hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt.

c0ae73b75088b2b10c6fd8ef3f2de232.jpg

Những lời chúc gửi tới ban biên tập Minh Huệ: “Xin cảm tạ, Sư phụ! Chúc mừng sinh nhật Ngài!”

Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc

Một cư dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc cho biết, qua trải nghiệm và quan sát của cô, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại lợi ích cho các học viên mà còn cho cả xã hội nói chung.

Cô viết: “Tuy nhiên, sự yên bình này đã không còn khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ban hành lệnh cấm pháp môn này vào tháng 7 năm 1999. ĐCSTQ đã phát đi rất nhiều những lời dối trá vu khống cho Pháp Luân Công, khiến cho rất nhiều người bị đánh lừa.”

“Sau khi biết được bao nhiêu điều tồi tệ mà chế độ này đã phạm phải, đến nay đã có đến hơn 270 triệu người quyết định tự thoái xuất khỏi Đảng”, cô viết: “Chúng con sẽ tu luyện tốt hơn và cứu thêm được nhiều chúng sinh hơn nữa.”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/347979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/20/163924.html

Đăng ngày 27-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share