Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 14-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là kỷ niệm lần thứ 18 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đến từ khắp nơi trên thế giới đã không quản trời mưa lạnh đã tổ chức các hoạt động luyện công chung và giảng chân tướng tại các công viên Central Park, Bowling Green Park, Battery Park, Quảng trường Thời đại (Times Square), và Brooklyn để giới thiệu Pháp Luân Công đến với công chúng, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại [mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt] ở Trung Quốc. Rất nhiều cư dân ở địa phương và khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới đã tìm chân tướng cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.

ba951be865eb5ae11ca825b5f0a0b92e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công chung ở công viên Central Park ngày 13 tháng 5 năm 2017

ad96f875b1435710d64d6df4644ab06a.jpg

a974ad4116926a65cfdb09f0f0037015.jpg

Gần 100 học viên Pháp Luân Công luyện công chung tại Quảng trường Thời đại

56b70b4151dc3b46726410e4dfba89bb.jpg

0ab7d7d2682583cb7c4726cb86d5bc80.jpg

653b7a474d4f93ed0b4e54576581f880.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cầm các tấm biểu ngữ trên tuyến phố cắt ngang qua khu Brooklyn

“Tà ác đang ‘ngốn ngấu’ thế giới này. Chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc!”

Anh Nelson Rodriguez đã dừng lại để chụp hình tấm biểu ngữ mang dòng chữ: “Bạn vẫn còn im lặng trước tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sao?” Anh khen ngợi rằng các học viên Pháp Luân Công đang làm một công việc thật tuyệt vời, anh nói: “Liên Hợp Quốc biết về nó. Tất cả mọi chính phủ đều biết về nó. Nhưng đáng buồn thay, họ lại không đứng lên để phản đối nó. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy bước ra để giúp đỡ các nạn nhân. Họ giống như những người anh, người chị của chúng ta vậy! Chúng ta phải sát cánh cùng nhau để [lên án và chấm dứt] vấn nạn thu hoạch nội tạng này.

“Tà ác đang ‘ngốn ngấu’ thế giới này, không chỉ có ở Mỹ, ở Trung Quốc, ở Pháp, mà trên toàn thế giới. Tôi tôn trọng Pháp Luân Công vì tất cả những gì họ làm. Họ đang bị giết hại. Mọi người đều biết. Cả thế giới đều biết Pháp Luân Công bị bức hại. Thật là tà ác! Con quỷ tà ác đang sống trong thế giới này. Chúng ta cần phải lên tiếng, phải có hành động, và phơi bày tà ác. Cần có nhiều người hơn nữa đứng lên và nói “Không” [với những tội ác đó]. Tôi xin gửi tới các học viên Pháp Luân Công những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi sẽ làm thất nhiều tờ rơi này và phát nó cho nhiều người hơn nữa.”

Chỉ vào chú mèo dưới chân mình, anh nói thêm: “Tất cả chúng ta, kể cả chú mèo này, đều cần có hy vọng. Chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc. Hãy kiên trì.”

318b5a1fb2934d1c0c00d283d11da401.jpgLoreto, một sinh viên đại học ca ngợi những hành động vĩ đại của các học viên Pháp Luân Công

Leroto, một sinh viên đại học đã rất ấn tượng với các bài công pháp thư thái đẹp mắt của Pháp Luân Công. Sau khi biết đến chân tướng cuộc bức hại, cô nói rằng thật kinh khủng và bất công khi tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Cô nói với một học viên: “Những gì các bạn đang làm thật là tuyệt vời! Mọi người đều nên biết những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.”

b36fc9104ebed5242a59ef40241aeefd.jpg

Derek, một cựu chiến binh đến thăm New York đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở Công viên Central Park. Ông cảm thấy rằng Pháp Luân Công thật tường hòa và hàm chứa đầy ý nghĩa tâm linh. Ông nói cuộc bức hại này không nên xảy ra. Ông ủng hộ Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm thông tin trên Internet.

Người Trung Quốc Thoái Đảng

ddf6d3d36a433294525c973780216e63.jpg

Một người Trung Quốc hứng khởi chụp ảnh các học viên luyện công

“Đó là Pháp Luân Công! Nhanh lên, chụp ảnh đi!” một người đàn ông Trung Quốc nói với ba người Trung Quốc khác. Họ đã chăm chú xem các học viên luyện công. Học viên Pháp Luân Công có tên Marcus đã nói chuyện với họ, và thấy rằng họ cứ lặp lại những lời lừa dối của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Marcus đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho họ. Họ chăm chú lắng nghe và nói chuyện vơi Marcus hơn 10 phút. Khi Marcus khuyên người thanh niên này nên thoái xuất khỏi ba tổ chức của ĐCSTQ, anh đã đồng ý.

“Pháp Luân Công hiện diện cho một thế giới mới”

07ca1092418d75137886ae130ad15607.jpg

Gerdo Gerry (bên phải) và anh trai của ông

Gerdo Gerry cùng với người anh trai của mình đều là bác sỹ đến từ thành phố Mexico. Họ đã thấy rất nhiều người trên các tuyến phố ở Brooklyn và đang tự hỏi xem chuyện gì đang diễn ra. Sau khi biết đến Pháp Luân Công, Gerdo nói: “Mười năm trước tôi đã mượn một cuốn sách có tên là Pháp Luân Công ở một thư viện. Tôi đã đọc nó và luyện các bài công pháp. Điều này mang lại cho cơ thể tôi sự khác biệt. Tôi trở nên khỏe mạnh và rất an lạc. Tôi đã từng hút thuốc, uống rượu, và có đủ các thói hư tật xấu. Kể từ khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi đều tự mình học, nhưng lại không thường xuyên, vì không có nhiều thời gian. Tôi chỉ có thể thỉnh thoảng tập mà thôi.

“Nhưng tất cả những thói quen xấu của tôi đã dần biến mất. Những điều tốt đẹp cứ thường xuyên đến với tôi. Tôi cảm nhận rằng Pháp Luân Công hiện diện cho một thế giới mới, chứ không phải là thế giới hiện tại này – nơi người người tranh đấu, nơi nơi tranh giành, vô cùng bất hảo.”

Gerdo chia sẽ rằng ông chỉ đọc cuốn sách “Pháp Luân Công” và tự mình học các bài công pháp nhờ đọc phần hướng dẫn trong cuốn sách. Ông không biết đến cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” hay cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Gerdo rất biết ơn các hoạt động của Pháp Luân Công. Ông nói: “Có nhiều người giống tôi, họ cũng không hay biết gì cả. Tôi đã học Pháp Luân Công nhưng không hề biết về cuộc bức hại. Vâng, toàn thế giới này nên biết đến những gì mà các bạn đang truyền tải!” Gerdo đã ghi lại địa chỉ website của Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org), và sốt sắng muốn tìm hiểu thêm về pháp môn. [Chứng kiến những gì đang diễn ra], anh trai của ông cũng muốn thử tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/16/163864.html

Đăng ngày 27-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share