Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 14-5-2017] Một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bị cầm tù bởi niềm tin của ông vẫn đang bị giam, dù chính quyền nhà tù đã cho ông tại ngoại để điều trị y tế hơn ba tuần trước.

Ông Triệu Hải Quân, bị chẩn đoán bệnh lao và thận, đã nói với gia đình rằng ông cảm thấy mình không còn sống bao lâu nữa. Nhà tù đã từ chối thả ông vì gia đình ông không có khả năng chi trả 8.000 nhân dân tệ phí thẩm định y tế.

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, ông Triệu đã bị bắt giữ vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công dẫn đến việc ông bị giam cầm nhiều lần trong quá khứ. Ngày 23 tháng 9, gia đình ông nhận được thông báo rằng ông bị kết án tám năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ bởi niềm tin của mình.

Sức khỏe của ông Triệu đã suy giảm nhanh chóng trong vòng vài tháng kể từ khi ông bị đưa đến Nhà tù Hô Lan vào ngày 4 tháng 1 năm 2017. Ông than phiền với gia đình về sự tra tấn thường xuyên mà ông phải chịu trong tù.

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, nhà tù thông báo với gia đình rằng ông bị đổ bệnh. Vợ ông nhanh chóng đến nhà tù vào ngày hôm đó và hay tin chồng bà bị chẩn đoán bệnh lao và bệnh thận. Ảnh X quang cho thấy 2/3 phổi của ông đã bị hư hại.

Đỗ Bằng, trưởng Phòng 610 nhà tù, nói rằng tình trạng của ông Triệu cần nhiều thuốc theo toa và nhà tù không chịu trách nhiệm nếu vợ ông không chi trả chi phí thuốc men hay nếu tình trạng của ông xấu đi.

Vợ ông Triệu ngay lập tức yêu cầu tạm tha ông để điều trị y tế. Đỗ Bằng và lính canh Bùi Đức Lâm, người phụ trách án tù của ông Triệu, đã đề nghị bà ký giấy miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho họ nếu có điều gì xảy tra trong quá trình ông Triệu được tạm tha.

Vì nôn nóng muốn đưa chồng ra ngoài, vợ ông Triệu đã ký giấy miễn trừ và giấy tờ bảo lãnh y tế. Trước sự ngạc nhiên của bà, nhà tù không cho bà đưa ông Triệu đi vào ngày hôm đó.

Ngày 5 tháng 5, bà nhận được thông báo chuẩn bị 8.000 nhân dân tệ cho phí thẩm định y tế. Với hai người con gái đang học đại học và chỉ có một nguồn thu nhập, bà không có đủ số tiền đó. Đỗ và Bùi đã hăm dọa thu hồi giấy tạm tha nếu bà không đưa đủ tiền.

Vợ ông Triệu muốn gặp chồng mình, nhưng chỉ có em rể bà là được phép gặp ông Triệu.

Sau đó người em rể nói rằng ông Triệu đang trong tình trạng nguy kịch. Ông cần hai người dìu để đi lại và phải dựa vào tiêm IV (tiêm đường tĩnh mạch) để sống. Ông Triệu than phiền về việc đi tiểu ra máu và khó thở. Ông phải luôn sử dụng một mặt nạ oxy.

Vợ ông Triệu ngay lập tức tìm đến quản lý nhà tù, nhưng không ai muốn nói chuyện với bà.

Bà và những người thân khác trong gia đình đã trở lại vào ngày 8 tháng 5 nhưng không được vào nhà tù. Bà đã gọi cho Bùi, người luôn muốn bà trả tiền phí 8.000 nhân dân tệ.

Bà đã cố xoay sở mượn 4.000 nhân dân tệ trong hai ngày tiếp theo và đưa nói cho Bùi vào ngày 10 tháng 5. Từ đó bà không còn nghe tin tức gì về Bùi.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Các bài viết liên quan:

Ông Triệu Hải Quân bị tra tấn trong nhà tù Hô Lan

Gia đình ông Triệu Hải Quân bị sách nhiễu khi ông đang chờ phán quyết ở tỉnh Hắc Long Giang

Hai học viên bị kết án tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Người đàn ông ở Cáp Nhĩ Tân bị bắt giữ vì kiện Giang Trạch Dân, bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Cả gia đình và luật sư không được phép gặp bà Lưu Diễm Nhất và ông Triệu Hải Quân

Ông Triệu Hải Quân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bị bắt giữ cùng hơn 70 học viên khác

Hơn 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một đêm sau khi đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348027.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163884.html
Đăng ngày 26-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share