Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 15-5-2017] Một cựu kỹ sư ở Viện Nghiên cứu Ô tô Bắc Kinh và cha cô vẫn đang bị giam sau khi bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 4 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Vương Ngạn Ngạn và ông Vương Phượng Đức bị chính quyền nhắm đến bởi đức tin của họ. Hai học viên này bị bắt lần đầu tiên vào năm 2005 và đã bị giam giữ. Năm 2015 cô Vương đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, vì đã phát động cuộc đàn áp dẫn đến những khổ nạn trong quá khứ cho hai cha con cô.

Công an từ quê nhà cô ở huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam và nơi cư trú hiện tại của cô ở huyện Thuận Nghĩa, Bắc Kinh đã cố gây áp lực buộc cô phải rút đơn kiện Giang. Khi cô từ chối, họ bắt đầu gây áp lực lên lãnh đạo cơ quan của cô. Cô bị ép phải từ chức vào ngày 4 tháng 1 năm 2017, và công an đã đột kích vào nhà cô và bắt giữ cha con cô vào ngày 13 tháng 4.

Gần đây luật sư của ông Vương đã đến Đồn công an Nhân Hòa, nhưng công an Tạ Trường Kiệt đã từ chối nói chuyện với ông về vụ việc. Luật sư không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho cơ quan giám sát của đồn công an. Sau đó thì một công an khác là Tôn Áo đã đồng ý nói chuyện với luật sư.

Hai ngày sau luật sư của cô Vương cùng chị của cô cũng đến Đồn công an Nhân Hòa. Một công an khác họ Thiệu đã thẩm vấn người chị và đe dọa bắt cô. Anh ta đã từ bỏ ý định sau khi luật sư phản đối lại hành động phi pháp.

Chị của cô Vương đã hối thúc công an thả cha và em gái của cô, vì họ không vi phạm luật pháp khi thực hiện quyền hiếp pháp tự do tín ngưỡng và kiện Giang để tìm kiếm công lý.

Cô Vương bị cận thị, nhưng các lính canh ở Trại tạm giam Nê Hà đã từ chối cho cô đeo kính.

Bài viết liên quan:

Một kỹ sư ở Bắc Kinh bị buộc phải từ chức và bị bắt giữ vì kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/348197.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163885.html
Đăng ngày 26-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share