Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-4-2017] Gần đây tôi phát hiện ra mình đã phát triển tâm an dật. Tôi nhận ra rằng tiến trình Chính Pháp đang đi đến giai đoạn cuối cùng. Một khi Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư của Đảng Cộng sản, bị bắt, mọi thứ sẽ kết thúc, vì vậy tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các sự kiện gần đây.

Mỗi ngày tôi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, và một số bài giảng khác của Sư phụ. Tôi đảm bảo phát chính niệm vào bốn khung giờ toàn cầu và học Pháp chung một hai lần mỗi tuần. Tôi cũng dành thời gian phân phát các tài liệu thông tin Đại Pháp và gọi điện thoại cho mọi người để nói về Đại Pháp. Vào cuối tuần, tôi giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp với mọi người.

Khi so sánh mình với những người khác, tôi cảm thấy với khối lượng các công việc như vậy, mình có thể được xem là tinh tấn. Sau khi học Pháp tôi thường nghỉ ngơi, bắt đầu lướt web và chơi điện thoại thông minh. Tôi xem các chương trình của truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và đọc một số tin tức. Đôi khi tôi cũng dành thời gian làm việc nhà.

Bất kể khi nào có ai đề nghị tôi học Pháp cùng, tôi đều do dự. Nếu các học viên khác đề nghị tôi làm gì đó, tôi thường đắn đo. Tôi không muốn bất kỳ ai làm phiền hoặc làm gián đoạn công việc hàng ngày của tôi. Tôi trở nên giỏi tìm ra những lời bào chữa.

Một ngày tôi chợt ngộ ra rằng mình đã trở thành người khéo nói, ích kỷ một người không muốn chủ động cứu người. Thật tệ làm sao! Tôi đã trở thành kiểu người như vậy, sau khi tu luyện nhiều năm.

Sau khi học Pháp và hướng nội một thời gian dài, tôi phát hiện ra rằng mình có vấn đề. Tôi cũng cảm thấy sự từ bi và lo lắng vô hạn của Sư phụ dành cho tôi.

Tôi chia sẻ điều này để ai đó ở trong tình trạng tương tự như tôi cũng có thể nhận ra vấn đề của mình.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/4/6/345246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/4/163074.html

Đăng ngày 24-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share