Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-4-2017] Ngày 9 tháng 2 năm 2017, bà Cao Duy Bình – một học viên Pháp Luân Công ở khu Đông Thành, Bắc Kinh đã mất tích. Gia đình bà Cao đã nhiều lần tới các trại giam để tìm kiếm bà. Cuối cùng, họ cũng biết được bà Cao đang bị giam giữ tại Trại giam khu Đông Thành. Gia đình bà Cao thuê luật sư bào chữa cho bà, nhưng trại giam không cho phép luật sư gặp gỡ bà Cao.

Bà Cao Duy Bình 52 tuổi là một biên tập viên và là một phóng viên tại Phòng Nghiên cứu Dịch vụ Tin tức Trung Quốc. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Cao đã nhiều lần bị bắt, và bị đưa tới trại lao động hai lần và bị cầm tù một lần. Bà Cao đã bị đuổi việc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình của bà Cao đã bị mất liên lạc với bà vào ngày 9 tháng 2. Họ đã rất lo lắng và tìm kiếm bà mọi nơi. Ngày 2 tháng 3, họ biết được rằng bà đã bị giam tại Trại giam khu Đông Thành.

Gia đình bà thuê một luật sư nhưng lính canh trại giam từ chối không cho luật sư gặp gỡ bà Cao. Anh ta nói rằng vì ngày sinh trên giấy chứng minh nhân dân và ngày sinh trên giấy tờ chứng nhận quan hệ mà gia đình cung cấp là khác nhau nên anh ta không để họ tiếp cận với bà Cao. Anh ta tuyến bố rằng các thẻ này là của hai người khác nhau.

Mọi người trong gia đình đã tới nhiều đồn cảnh sát cho tới khi họ tìm được đồn cảnh sát đã thay đổi ngày sinh của bà Cao. Nhưng đồn cảnh sát tuyên bố đó là ngày sinh mà bà Cao cung cấp cho họ.

Sau đó luật sư đã đến trại giam với các tài liệu khác nhau bao gồm ảnh của bà Cao. Nhưng luật sư vẫn bị từ chối gặp mặt thân chủ. Cuối cùng luật sư đã từ bỏ vụ việc.

Không lâu sau, gia đình thuê một luật sư khác, ông Lương Tiểu Quân, nhưng ông Lương vẫn bị trại giam từ chối với cùng một lý do. Ông Lương gọi cho giám đốc trại giam và chỉ ra rằng ông nên được phép gặp thân chủ của mình vì ông có giấy ủy quyền và chứng nhận luật sư, theo quy định tố tụng hình sự. Như vậy giấy chứng nhận quan hệ họ hàng mà trại giam yêu cầu là không cần thiết theo luật pháp. Ông Lương cũng chỉ ra rằng đó là sự phi pháp khi không cho phép ông gặp thân chủ.

Sau đó, ông Lương yêu cầu một buổi điều trần sơ bộ. Nhưng lính canh trại giam nói rằng buổi điều trần sơ bộ đã kết thúc.

Từ khi bà Cao bị bắt, gia đình của bà chưa từng nhận được bất kỳ thông tin gì của vụ việc. Khi ông Lương hỏi chính quyền tại sao gia đình không nhận được thông tin thì ông được trả lời rằng ông phải liên hệ với một viên chức họ Đổng ở Đồn cảnh sát Đông Phương Quảng.

Bài viết liên quan:

The Whereabouts of Ms. Gao Weiping from Beijing Unknown Since She Was Arrested in 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/30/346417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/8/163139.html

Đăng ngày 24-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share