Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 11-5-2017] Vào ngày 7 tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đồng thanh hô vang “Chúc mừng sinh nhật, Sư phụ!” khi chụp một bức hình tại Quảng trường Trafalgar ở Luân Đôn. Bức ảnh đã được gửi đi như một lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 và cũng là một lời chúc mừng sinh nhật gửi đến Nhà sáng lập của pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí.

ea1c8d9b016d97315e65dd9f37c0b632.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh quốc đã chụp một bức ảnh trên Quảng trường Trafalgar tại Luân Đôn để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

4abc629f228fbd984585df8a81e35cce.jpg

Hai học viên Pháp Luân Công, anh Roman và chị Emiko, đưa con gái một tuổi của họ đến buổi chúc mừng.

9fe106ab039cd86f89929322f4bbb59e.jpg

Cô Fiona (trái) và cô Sonia (phải) tham gia buổi chúc mừng trong trang phục truyền thống thời Đường.

Cô Fiona tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng chồng và con của mình. Mỗi khi có xung đột, họ đều cố hướng nội để tìm kiếm vấn đề ở bản thân thay vì tranh luận với nhau. Cô biết ơn môn tu luyện đã mang đến cho họ sự bình yên ở mỗi cá nhân cũng như trong gia đình.

Cô Sonia nói: “Trước khi tu luyện tôi rất nóng tính. Tu luyện đã cho tôi sự chỉ dẫn đúng đắn. Tôi phát hiện sự tiêu cực trong tôi có thể được loại bỏ. Tôi rất cảm ơn Sư phụ vì đã ban Đại Pháp cho chúng tôi và dẫn chúng tôi đi con đường đúng đắn.”

cb3a940c02e9e8f560d7cb1b1287cfe2.jpg

Hai tiểu đệ tử, bé Leonardo và Sebastian, tham gia buổi diễu hành với mẹ, cô Suzi.

Cô Suzi và chồng là anh Thomas đã thực hành các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm. Hai con trai của họ, Leonardo 7 tuổi và Sebastian 5 tuổi, lớn lên nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Leonardo đọc Chuyển Pháp Luân tiếng Hoa một giờ mỗi ngày, và bắt đầu học thuộc. Các cậu bé rất hào hứng khi được cùng bố mẹ và ông bà tham gia vào những hoạt động của Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

f8a1d54ee772305ec6ee5be60ea92f7f.jpg

Bà Vương, 79 tuổi, cùng con gái là cô Sunny và cháu trai tham gia buổi chúc mừng.

Cô Sunny và chồng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm. Bà Vương từ Trung Quốc đến Anh quốc để thăm con gái vài tháng trước. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng bà đã thay đổi thái độ sau khi chứng kiến sự ảnh hưởng tích cực của môn tu luyện đối với con gái và con rể. Bà đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công.

Ngay lập tức sức khỏe của bà bắt đầu được cải thiện. Bà nói: “Tôi cảm thấy năng lượng xoay trên đỉnh đầu mỗi khi luyện công. Dòng năng lượng ấm xuyên qua cơ thể tôi từ đầu đến chân. Tôi từng bị viêm khớp, và phải đeo khăn mặt và vớ khi ngủ. Giờ tôi không cần nữa, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu vào ban đêm. Tôi đã phải dùng thuốc trị cao huyết áp trong 30 năm, và giờ tôi không cần nữa.”

9c98739ef6324400d7b132c288fbf8be.jpg

Cô Danosha (phải) và Lorraine tại buổi chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cô Danosha và Lorraine bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ba năm trước. Danosha nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc sống của tôi ngày càng yên bình hơn. Nó cho phép tôi đối diện với áp lực và thách thức với một tâm thái bình tĩnh. Tôi càng tu luyện bản thân thì càng như vậy.” Danosha cảm thấy thời điểm gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Sư phụ thật là đẹp, dù cô không nói được tiếng Hoa.

Lorraine nói: “Tôi đã nhận được cái đẹp và lợi ích. Tôi không thể ngồi yên khi cuộc bức hại đang tiếp diễn tại Trung Quốc. Một pháp môn vĩ đại như vậy lại bị đàn áp và lăng mạ! Tôi phải nói sự thật với mọi người.”

Đây là lần đầu tiên Lorraine tham gia vào buổi diễu hành cầm một bức ảnh của một học viên Trung Quốc đã bị giết chết trong cuộc bức hại. “Tôi cảm thấy thật thần thánh. Tôi cảm thấy vinh dự. Thật là một cảm giác khó tả!”

674c283d114ea447e9600958827429f3.jpg

Cô Hoàng nói: “Tôi cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng!”

Cô Hoàng từ Trung Quốc Đại lục bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công một năm trước. Cô từng có nhiều vấn đề về sức khỏe, gồm mất ngủ, đau đầu, đau lưng, đau vai, đau dạ dày và tiểu ra máu. Một trong những người bạn đã đề nghị cô tập Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã học các bài công pháp bằng cách xem trực tuyến video hướng dẫn tập của Sư phụ. Tình trạng của cô đã bắt đầu cải thiện trong vòng một tuần. Lưng của cô bớt đau và bệnh tiểu ra máu biến mất.

Sau đó cô bắt đầu đọc các sách của Pháp Luân Công. Tất cả mọi triệu chứng của cô biến mất trong vòng một tháng. Cô rất ngạc nhiên và hỏi người bạn: “Tại sao không nói với tôi điều này sớm hơn?!” Hóa ra là người bạn lo lắng rằng cô có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp, vì cô chỉ vừa mới rời khỏi Trung Quốc.

Cô Hoàng nói: “Cuối cùng tôi đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại sau khi bản thân chứng kiến huyền năng của nó.”

Cô nói thêm: “Tôi từng chán nản và than phiền rất nhiều. Tôi rất lo lắng về tương lai. Giờ tôi trở nên tích cực hơn. Khi gặp bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống, tôi tập trung vào cái tốt của người khác và thiếu sót của mình. Chồng và bạn bè tôi nói rằng tôi giống như một người khác. Tôi từng rất nóng tính, nhưng giờ tôi bình thản, nhẫn nại và hạnh phúc. Tôi muốn nói với mọi người: đây là quyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.”

Các bài tiếng Hán liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347425.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347551.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163890.html
Đăng ngày 23-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share