Bài viết của Thu Huệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-5-2017] Ngày 11 tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau luyện các bài công pháp trên Quảng trường Union ở trung tâm Manhattan, New York. Họ đã tề tựu tại New York để tham gia một loạt các hoạt động để kỷ niệm 25 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.

Khách bộ hành đã dừng lại để xem và tìm hiểu thêm về pháp môn. Nhiều học viên đã chia sẻ những trải nghiệm của mình khi thực hành Pháp Luân Công và bày tỏ lòng biết ơn to lớn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

0853a635f3b7b39ec15dac7d0759e755.jpg

07cc4083da4bb0edcd071764f9133e35.jpg

c95375cbb90e29813d0159468b2b1f18.jpg

85910d1ce0bc1b6dc75282e01f071978.jpg
Luyện công chung trên Quảng trường Union ở Manhattan, New York hôm 11 tháng 5 năm 2017

Cô Elisatta, sinh ra ở Ý nhưng hiện là một cư dân của New York, đã bị lôi cuốn trước quang cảnh yên bình của nhóm lớn các học viên Pháp Luân Công. Cô đã hỏi [các học viên] để biết thêm thông tin về pháp môn. Cô cho biết đây là lần đầu tiên cô gặp Pháp Luân Công và cô muốn biết cô có thể học các bài công pháp này ở đâu. Cô đã rất vui khi biết rằng các khóa học miễn phí được tổ chức thường xuyên tại nhà sách Thiên Thê.

3b9b0268cf8a1f2d1ad3ef7d130b2cf1.jpg
Học viên Trà Muội

Một học viên cao tuổi hơn luôn mỉm cười phân phát các tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công đến những vị khách bộ hành. Bà là Trà Muội, năm nay đã 74 tuổi. Bà cho biết: “Tôi vô cùng cảm kích đại ân của Sư phụ Lý. Mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất sau khi tôi bắt đầu thực hành Pháp Luân Công.”

Nhớ lại trải nghiệm của mình, bà đã không nén nổi những giọt nước mắt. Bà từng bị một chứng bệnh lạ: các khối u nhỏ như hạt đậu cứ mọc lên trên các đầu ngón tay của bà khiến bà bị tê mất cảm giác ở các khu vực đó. Các khối u này sau đó đã chuyển xuống đôi bàn tay rồi lan ra các khu vực khác trên cơ thể của bà. Các bác sỹ không thể tìm ra được nguyên nhân. Trong vòng hai năm, bà Trà Muội đã trở nên tê liệt, toàn thân đau đớn. Bên cạnh việc mắc chứng bệnh lạ này, bà cũng còn bị mắc thêm nhiều bệnh khác và phải dùng đến rất nhiều thuốc. Cuối cùng, một bác sỹ trị liệu đã khuyên bà nên tập thử Pháp Luân Công. Cô con dâu của bà đã đi cùng bà đến một khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày.

Trà Muội cảm thấy rằng bà đã thay đổi hoàn toàn sau khi tham dự ngày đầu tiên của khóa học. Trước đây bà không thấy cảm giác thèm ăn, và có thể đi lại hai ngày mà không thấy đói. Tuy nhiên sau khi tham gia lớp học này, bà ăn rất nhiều và cảm thấy no đủ. Các chứng bệnh của bà đã biến mất sau khi bà bắt đầu thực hành Pháp Luân Công. Trong suốt 16 năm qua bà đã không còn phải dùng đến thuốc và các con của bà nay đã không còn phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà nữa.

Với đôi mắt đẫm lệ, bà Trà Muội nói: “Tôi không thể diễn tả được lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ Lý. Thực ra thì không phải chỉ có mình tôi, Sư phụ của chúng tôi đã giúp nhiều không kể xiết cho rất nhiều học viên [trên thế giới này]. Không ngôn ngữ nào có thể mô tả được điều đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/347898.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/14/163803.html
Đăng ngày 23-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share