Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 6-5-2017] Một chuyến đi hạnh phúc của một đứa trẻ mới biết đi về quê ngoại của cháu vào tháng 1 năm 2016 đã trở thành một cơn ác mộng. Khi bé Hiên Hiên hai tuổi ở thành phố Thanh Đảo đang ở nhà của ông bà ngoại tại huyện Xương Nhạc thì thấy bà ngoại phải bỏ trốn và mẹ mình thì bị bắt giữ cách nhau một ngày.

Công an Xương Nhạc đã nhắm đến người mẹ và bà ngoại của đứa trẻ vì cả hai từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 10 tháng 1 năm 2016, công an xuất hiện tại nhà của bà Sử Bảo Hoa để cố bắt bà. Bà đã trốn thoát, nhưng phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ.

Hôm sau, công an quay trở lại và lừa con gái bà Sử, cô Tần Lệ Lệ, đến đồn công an địa phương với họ. Cô Tần đã đi và không thấy trở về. Gia đình cô, gồm cả cậu bé Hiên Hiên, không được phép gặp cô kể từ đó.

5dd20732f5ccdfeb05c7ed608ceb6dc9.jpg

Cô Tần Lệ Lệ

884a6fdae13531ba2321c80818b90318.jpg

Con trai của cô Tần

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2016, cô Tần bị xét xử và bị kết án ba năm tù vào ba tháng sau đó. Khi kháng án, một tòa án cấp cao hơn ở địa phương đã trả vụ án của cô về tòa án sơ thẩm, và họ chưa làm gì để xem xét lại trường hợp của cô.

Trong thời gian chờ đợi, cô Tần vẫn bị giam tại trại tạm giam Số 1 thành phố Duy Phường. Con trai cô từ chối đi nhà trẻ vì sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người mẹ hiền của mình. Gia đình cô hiện đang kêu gọi cộng đồng tìm cách giải thoát cho cô, vì cô đang thực hiện quyền hiến pháp tự do tín ngưỡng của mình mà không vi phạm điều luật nào.

Gia đình bị tống tiền

Công an đã cố kiếm lợi bằng cách tống tiền cha mẹ chồng của cô Tần.

Thiện Ký Thành thuộc Văn phòng Đội An ninh Nội địa huyện Xương Nhạc đã nhắn tin và gọi cho cha chồng cô Lệ và đòi 20.000 nhân dân tệ để thả cô.

Ông lão đã đưa tiền cho Thiện, nhưng cô Tần vẫn không được thả. Ông đã liên lạc với Thiện và được bảo rằng cần đưa thêm 10.000 nhân dân tệ nữa.

Cha cô Tần nhanh chóng gửi thêm tiền, nhưng con dâu của ông vẫn bị giam. Sau đó ông biết rằng Thiện đã chuyển trường hợp của cô Tần đến Viện Kiểm sát huyện Xương Nhạc khi Thiện yêu cầu ông khoản tiền chuộc lần đầu tiên. Ông đã giận dữ khi biết rằng Thiện chưa từng có ý định muốn giúp cô Tần.

Ông đã đệ đơn kiện Thiện, cuối cùng Thiện đã trả lại tiền cho ông.

Gia đình bị từ chối thăm viếng

Con trai cô Tần đã được gửi về sống cùng với ông bà nội sau khi cô bị bắt giữ. Ông nội của Hiên Hiên đã mang cậu đến Viện Kiểm sát huyện Xương Nhạc và Tòa án huyện Xương Nhạc để khiếu nại cho mẹ cậu, nhưng công tố viên Vương Tùng Mai và Chánh án Lưu Cường của tòa án cấp thấp hơn đã từ chối gặp họ hoặc cho họ có một cuộc gặp cô Tần tại trại tạm giam.

Hiên Hiên đã khóc vì nhớ mẹ trong một năm bốn tháng qua.

Bị kết án tù, việc kháng án bị đình trệ

Cô Tần bị xét xử vào ngày 20 tháng 7 năm 2016 tại Tòa án huyện Xương Nhạc. Luật sư của cô lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và yêu cầu thả bổng cho thân chủ của ông. Chánh án Lưu Cường đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Ba tháng sau, ông Lưu tuyên bố cô Tần có tội, kết án cô ba năm tù.

Cô Tần đã lập tức kháng cáo, và Tòa án Trung cấp thành phố Duy Phường đã nhanh chóng trả lại vụ án cho Tòa án huyện Xương Nhạc, tuy nhiên, họ vẫn chưa làm gì để thúc đẩy vụ việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/6/346851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/10/163254.html

Đăng ngày 22-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share