Bài viết của Lý Hân Từ và Đường Tú Minh, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-5-2017] Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York vào chiều tối ngày 11 tháng 5 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc đối với môn tu luyện ôn hòa này.

Trong khi các học viên lặng lẽ luyện các bài công pháp, một số học viên đã cầm biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Chấm dứt tội ác thu hoạch tạng sống của Đảng cộng sản Trung Quốc”.

Cuộc kháng nghị ôn hòa đã thu hút sự chú ý của những người qua đường. Một số người đã nhận tờ rơi để tìm hiểu thêm thông tin, trong khi một số người đã dừng lại lâu hơn để nói chuyện với các học viên.

Các học viên hy vọng thông qua cuộc kháng nghị, nhiều người hơn nữa bao gồm cả những người đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

f2c57064daf7e9500435afbe1c931cdb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York tối ngày 11 tháng 5 năm 2017.

f5b48953aead38cd3e8bf430ad9ce4f3.jpg

4b9e4266919cf3d3185ded2c31d35883.jpg

31f9d41ed199a15ead3d6054703f9623.jpg

Luyện công tập thể

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

d2737bb39b24ff7a6215fd2d692f0d49.jpg

Cô Sandara (bên phải) và Rosban (bên trái) ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên

Khi cô Sandara và Rosban đang chạy bộ dọc theo sông Hudson thì nhìn thấy cuộc kháng nghị của các học viên ở Lãnh sự quán. Rosban đi chậm lại và chụp ảnh bằng điện thoại của mình. Sandara nói rằng cô rất vui khi một lần nữa được nhìn thấy Pháp Luân Công trong cùng một ngày vì trước đó cô đã được xem Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Union Square.

Một học viên đã nói với họ chi tiết hơn về Pháp Luân Công và lý do ĐCSTQ tiến hành bức hại pháp môn này. Hai người phụ nữ đã bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại. Rosban nói rằng “Thật là khó tin khi một môn tu luyện mang lại nhiều lợi ích như vậy lại bị bức hại. Ngày hôm nay tôi mới biết điều này. Nhiều người hơn nữa cần được biết về cuộc bức hại này.”

Anh John Crichan, một du khách đến từ Ý đang đạp xe dọc sông Hudson đã dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công. Anh nó rằng anh đã từng ở Thượng Hải một thời gian. Những người ban của anh đã nói chuyện về Pháp Luân Công và anh biết là môn tu luyện này rất phổ biến vào những năm 1990 và sau đó ĐCSTQ đã cấm môn tu luyện này vì nó khác với chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ.

John nói rằng anh hiểu tại sao rất nhiều học viên tham gia vào cuộc kháng nghị. Anh nói “thật khó để thay đổi thế giới trong một ngày. Nhưng nếu có nhiều sự kiện như thế này hơn nữa được tổ chức thì một ngày nào đó thế giới sẽ thay đổi.” Anh khẳng định tầm quan trọng của quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng trong bất kỳ một xã hội hay bất kỳ một khu vực nào trên thế giới.

John cũng cho biết việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên còn sống thật là khủng khiếp, đó là một bi kịch đối với nhân loại. Anh ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà sáng lập Pháp Luân Công

e633457385f2e87a86c5e8268dedf434.jpg

Cô Tataina (đứng giữa) đến từ Latvia luyện công phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 11 tháng 5.

Cô Tataina từ Latvia đến New York để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Khi được hỏi cô mong muốn gì khi đứng trước Lãnh sự quán Trung Quốc, cô trả lời ngay rằng: “Tôi muốn ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi muốn mọi người biết về cuộc bức hại và giúp ngăn chặn nó. Tôi muốn người dân Trung Quốc thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ.”

Tataina là một nhà thiết kế đồ nội thất, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Khi được hỏi về những trải nghiệm tu luyện của mình, cô nói rằng điều cô muốn nói nhất đó là bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công. “Tôi có thể cảm nhận được những thay đổi trong suy nghĩ, trong nội tâm và tinh thần của mình mỗi ngày. Mỗi một ngày đối với tôi đều mới mẻ. Con xin cảm tạ Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/347897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/14/163802.html

Đăng ngày 22-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share