Bài viết của Sở Nguyên, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-4-2017] Đã lâu lắm rồi, tôi không thể lôi bản thân mình dậy để luyện công sáng. Tôi thường không thể hoàn tất hết năm bài công pháp mỗi ngày – thi thoảng tôi chẳng luyện được bài nào.

Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy yếu đi. Thỉnh thoảng, khi phải đối mặt với tà ác trong những giấc mơ của mình, tôi sẽ không đủ sức mạnh để tiêu diệt chúng.

Tôi biết đó là vì mình không luyện công đủ, mặc dù tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì. Nhưng do thiếu quyết tâm và chấp trước an nhàn, tôi đã không thể vượt qua được.

Gần đây tôi có đọc một số bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về việc luyện công và quyết định rằng mình phải hành động. Tôi quyết tâm và cầu xin Sư phụ gia trì cho mình: “Sư phụ, xin hãy giúp con loại bỏ chấp trước an nhàn và tâm lười biếng của con. Con sẽ thức dậy vào mỗi sáng và luyện công.”

Tối đó, tôi đã đặt báo thức để thức dậy vào lúc 3 giờ 45 phút sáng. Khi phát chính niệm tôi cũng tập trung loại bỏ những nhân tố trong trường không gian của bản thân mà đang can nhiễu đến việc luyện công sáng của tôi.

Sáng hôm sau, mặc dù không thể dậy ngay lập tức vào lúc 3 giờ 45 phút sáng, nhưng tôi đã có thể luyện công 20 phút sau đó. Ngày tiếp theo, tôi đã có thể thức dậy đúng giờ.

Ngày thứ ba, tôi tắt báo thức lúc 3 giờ 45 phút sáng. Tuy nhiên, khi đến giờ, tôi cảm thấy như có ai đó đẩy tôi ra khỏi giường (điều này khá lạ vì tôi sống một mình). Tôi bất chợt tỉnh táo và lập tức thức dậy. Tôi biết rằng đó là Sư phụ đã đẩy tôi dậy.

Khi đang luyện bài công pháp “Thần Thông Gia Trì Pháp”, tôi xuất ra một niệm: “Hỡi tất cả các lạp tử trong thân thể ta, các vị là một phần của ta. Hiện ta cần luyện công và cần nhập tĩnh. Hãy đồng hoá với Đại Pháp và đừng gây can nhiễu! Thanh trừ tất cả các nhân tố có thể ảnh hưởng đến việc nhập tĩnh của ta!”

Sau niệm đầu đó, tôi có thể cảm nhận được những dòng điện chạy dọc thân thể mình, cảm giác thân thể vững như bàn thạch, và tôi có thể tĩnh lại được. Tôi cảm thấy như thể bản thân mình đang theo tiếng nhạc luyện công lên cao dần, xung qua từng tầng từng tầng vũ trụ, từng tầng từng tầng thiên thể. Tôi có thể cảm thấy vô lượng chúng sinh trong những thế giới huy hoàng này.

Nhạc luyện công là phúc âm của Đại Pháp mang đến cho chúng sinh sự vĩnh hằng và mỹ hảo. Lúc đó, tôi không còn chút khái niệm nào về thời gian. Khi nhạc chuyển sang một đoạn khác, tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang dẫn theo vô lượng chúng thần từ thế giới thiên quốc của họ hạ xuống. Tôi được bao phủ trong một trường năng lượng cực đại.

Tôi đã khóc vì quá xúc động.

Tôi hy vọng rằng các học viên không tham gia luyện công sáng có thể gia cường chủ ý thức của mình và loại bỏ tâm an dật của bản thân. Hãy tham gia luyện công sáng và trở thành những đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/17/345740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/28/163009.html

Đăng ngày 21-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share