Bài viết của phóng viên Minh Huệ, Chu Văn Anh

[MINH HUỆ 19-4-2017]

Vào mùa xuân, rất nhiều khách du lịch Trung Quốc tới thăm Paris. Các học viên Pháp Luân Công tận dụng cơ hội này để tiếp cận du khách đến từ Trung Quốc, nơi mà tin tức bị kiểm duyệt cao, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đối với nhiều người Trung Quốc, có thể đây là lần đầu tiên được tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, vì tại quê nhà, môn tu luyện tinh thần ôn hòa này đã bị phỉ báng và bức hại trong suốt 18 năm qua.

Các học viên phát báo và các tài liệu thông tin khác cho khách du lịch Trung Quốc gần chuỗi trung tâm thương mại cao cấp Galeries Lafayette. Họ cũng khuyên du khách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ảnh 1-2: Du khách Trung Quốc tại Paris đọc thông tin về Pháp Luân Công

Anh Trần thường xuyên tham gia các nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh trò chuyện với du khách Trung Quốc và cho họ biết về Pháp Luân Công cũng như việc ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo pháp môn này từ năm 1999 như thế nào. Anh cũng khuyến khích mọi người rút khỏi Đảng, nhờ vậy họ sẽ không có ràng buộc gì với Đảng khi công lý được thực thi.

Mới đây anh Trần đã nói với một du khách Trung Quốc: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện dạy mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, vì họ sợ bị mất khả năng kiểm soát người dân về mặt tinh thần. ĐCSTQ duy trì quyền lực bằng dối trá và bạo lực. Cuộc bức hại đức tin chân chính chưa từng có này sẽ phải chấm dứt.”

Người du khách đã phản ứng đầy cảm xúc: “Kết quả từ những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của các bạn là niềm hy vọng cho Đại Lục. Tại Trung Quốc chúng tôi không thể có được các thông tin chân thực. Bây giờ khi chúng tôi ở hải ngoại, chúng tôi có thể tìm hiểu sự thật. Còn ở Trung Quốc thật khó có thể được nghe sự thật vì sự kiểm duyệt của ĐCSTQ.”

Một du khách khác nói: “Nói về Đảng, chúng tôi biết nhiều hơn anh. Giờ đây nhờ những nỗ lực của các vị chúng tôi thực sự tin rằng Trung Quốc có hy vọng. Qua các vị, tôi thấy được tương lai của Trung Quốc. Ngày nay, ở Trung Quốc không ai bảo vệ công lý hay tôn trọng sự thật. Thật khó có thể kiếm tiền nếu bạn dùng lời chân thật. Nói dối đã thành phổ biến ở Trung Hoa.”

Rất nhiều du khách cảm thấy thoải mái sau khi trò chuyện với các học viên. Một du khách nói: “Tôi đã ghi nhớ tên của tờ báo. Tôi không thể đọc vào ban ngày vì hướng dẫn viên của chúng tôi không cho phép, nhưng tôi sẽ đọc nó sau khi quay về khách sạn.”

Một số du khách Trung Quốc e sợ khi nhận thông tin về Pháp Luân Công. Anh Trần đã nói: “Bạn e sợ ĐCSTQ sẽ trả đũa sau khi bạn trở về Đại Lục. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở Pháp – một quốc gia tự do dân chủ. Chỉ cần nhớ rằng chân tướng đó có thể cứu bạn trong tương lai.”

Có lần khi anh Trần trò chuyện với một nhóm du khách, một người đàn ông trở nên giận dữ và cố tình đánh anh. Một du khách khác đã ngăn cản người đàn ông và nói: “Chàng trai này đâu có động chạm điều gì đến anh, anh không thể tấn công người khác mà không có lý do.”

Nhiều người Trung Quốc ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Công được tập luyện khắp nơi trên thế giới. Anh Trần thường nói với họ: “Các vị có thể gặp các học viên Pháp Luân Công ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, hay Châu Đại Dương.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/20/162907.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/19/345848.html

Đăng ngày: 21-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share