Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2017] Ở tuổi 60, sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ. Tôi không thể leo cầu thang vì bị viêm khớp và thường phải bò lên cầu thang. Tôi cũng không thể làm được công việc đồng áng và phải chống gậy để đi lại.

Một người hàng xóm thấy vậy đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tuy nhiên, vì bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên tôi đã không tin những gì ông ấy nói.

Một ngày nọ, tôi bị đau đến mức không chịu nổi và được vợ đưa vào bệnh viện cùng với 40.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm của chúng tôi. Bác sĩ nói: “Đây là bệnh hoại tử, nó xảy ra khi có quá ít máu chảy vào trong mô và làm cho chúng bị chết. Sau vài đợt kiểm tra nữa, ông sẽ cần phẫu thuật và điều trị.”

Lúc đó, chúng tôi rất lo lắng. Khi đang đi lại trong sân bệnh viện, chúng tôi thấy một cái túi nhỏ màu đỏ được treo trên một cái cây. Tò mò, chúng tôi mở ra xem thử. Bên trong túi là những tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, trong đó mô tả lại những câu chuyện hồi phục sức khỏe thần kỳ sau khi tu luyện. Tôi đã rất kinh ngạc! Sau đó, chúng tôi quyết định về nhà và nói chuyện với người hàng xóm về việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Môn tu luyện đã vượt quá sự kỳ vọng và mong đợi của tôi. Chỉ sau ba ngày luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể tự đi lại mà không cần gậy. Không lâu sau, chân tôi cũng hồi phục hoàn toàn.

Tôi rất biết ơn Đại Pháp đã cho tôi hồi phục sức khỏe và một cuộc sống hạnh phúc. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/29/344887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/6/162747.html

Đăng ngày 18-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share