Bài viết của Chân Như, một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 15-4-2017] Trưởng khoa phẫu thuật của một bệnh viện lớn là học viên Pháp Luân Công. Một ngày nọ, ông ấy đã gặp một bệnh nhân bị chứng giãn tĩnh mạch và đang đợi phẫu thuật.

Sau khi nói chuyện với bệnh nhân, vị bác sỹ nhận ra ông ấy là một học viên Pháp Luân Công. Ông đã chia sẻ thể ngộ của mình về nghiệp bệnh rồi nói: “Chúng ta đều là học viên Pháp Luân Công. Sư phụ đã tịnh hoá thân thể chúng ta. Chúng ta không có bệnh. Chúng ta không nên lẫn lộn giữa khó chịu về thân thể là bệnh tật vì nó đang tiêu nghiệp, cũng là một điều tốt.” Người học viên (mong muốn phẫu thuật) đã đồng ý và trở về nhà.

Người học viên này đã quay lại sau đó hai tháng và nói với vị bác sỹ rằng tình trạng của ông ấy còn tồi tệ hơn và ông cảm thấy tĩnh mạch của ông sẽ bị vỡ. Ông yêu cầu được phẫu thuật. Vị bác sỹ nghĩ rằng người học viên này đã coi bản thân như một người bình thường và cuối cùng ông đồng ý làm phận sự như một bác sỹ.

Khi bác sỹ cố gắng dùng dao mổ để cắt một tĩnh mạch, thì nó giống như đang dùng dao để cắt dây sắt. Điều này đã làm ông bị sốc! Cuối cùng ông phải dùng kéo để hoàn thành phẫu thuật. Trước đây ông chưa bao giờ gặp tình huống này.

Trong tâm ông tự hỏi liệu đã làm gì sai và ông thấy buồn bã. Ông nghĩ: “Thân thể của người học viên đã biến đổi đến mức này, vậy mà mình lại cắt đi tĩnh mạch.” Ông ấy than phiền rằng người học viên này ngộ tính thật kém. Sau đó suốt một thời gian, tâm trạng của ông không được tốt.

Một lần khác, vị bác sỹ đã thực hiện phẫu thuật để loại bỏ một khối u. Ông phát hiện ra khối u đã bị bọc chặt trong một màng nhầy dày và không có dấu hiệu cho thấy nó di căn ra các mô lân cận. Ông cảm thấy bối rối vì điều này hiếm gặp với một khối u lớn như vậy.

Khi ông đến thăm bệnh nhân vào ngày hôm sau, ông đã nhìn thấy một huy hiệu Pháp Luân ở trên áo của ông này. Vị bác sỹ hỏi: “Có phải ông tu luyện Pháp Luân Công?” Bệnh nhân trả lời: ”Đúng vậy”. Vị bác sỹ nghĩ: “Tại sao ông lại phẫu thuật? Sư phụ đang chăm sóc ông, tại sao ông không nhận ra. Thật đáng tiếc!”

Một năm sau, bệnh nhân này quay lại. Khối u đã quay lại và lan rộng, nó đã trở thành ác tính.

Hai ví dụ này cho thấy Sư phụ đã tịnh hoá thân thể chúng ta. Thân thể chúng ta đang biến đổi khi chúng ta tu luyện. Bất cứ khó chịu thân thể nào chúng ta gặp phải đều là khảo nghiệm giúp chúng ta đề cao. Chỉ cần chúng ta tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, và hướng nội, thì không có gì là chúng ta không thể vượt qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/15/345667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/23/162943.html

Đăng ngày 17-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share